Buổi lễ được tiến hành trong nhà bằng gỗ, phên nứa, lợp tranh, cạnh bờ một con suối lớn. Sát vách gian giữa là bàn thờ Tổ quốc.
Để tưởng nhớ cố đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa qua đời, đội U19 Việt Nam sẽ đeo băng tang trong trận cuối ở bảng F vòng loại giải U19 châu Á vào chiều mai (7/10).
Trước sự ra đi bất ngờ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bạn đọc đã gửi về VnExpress hàng trăm bài thơ chia sẻ sự tiếc thương, tiễn biệt.
Nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, người dân từ nhiều miền quê đã đổ về Hà Nội để được chào tiễn biệt "Người anh cả của quân đội". Trong buổi viếng đầu tiên, hàng nghìn người đã xếp hàng dài cả km trước cửa số 30 Hoàng Diệu.
Người dân Điện Biên thay nhau hái hoa rừng đặt trên chiếc bàn làm việc đơn sơ bằng tre nứa ở lán làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tổng chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa, để tưởng nhớ ông.
Bà Lay Borton, nhà văn Mỹ từng dịch nhiều cuốn sách về đại tướng Võ Nguyên Giáp, nói rằng các bạn Việt Nam "thật tự hào vì có một vị tướng huyền thoại".
"Mỗi lần về quê, Đại tướng chỉ thích ăn những món dân dã như rau muống luộc, cà muối, và nghe một vài điệu hò khoan giã gạo đặc trưng của vùng quê Lệ Thủy", ông Võ Đại Hàm, cháu ruột Đại tướng Võ Nguyên Giáp, kể.
Tối 5/10, hàng trăm người dân Thủ đô đã tới ngôi nhà 30 Hoàng Diệu, nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng cùng gia đình sinh sống để bày tỏ tình cảm, lòng thành kính khi biết tin ông từ trần.
Suốt ngày hôm nay, khu nhà lưu niệm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Lệ Thủy (Quảng Bình) chật kín người đến thăm hỏi, thắp hương khi hay tin vị tướng lỗi lạc của dân tộc vừa từ trần.
“Bên cạnh ông những giây phút cuối trước khi ông ra đi một cách nhẹ nhàng có đầy đủ con, cháu và những người thân cận nhất”, anh Võ Hồng Nam, con trai út của Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ.
Từ những cựu chiến binh từng có thời gian làm việc cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đến những người dân bình thường khắp cả nước đều bày tỏ sự hụt hẫng, như mất đi người thân của mình khi nghe tin Đại tướng qua đời tối 4/10.
Là một nhà quân sự thiên tài, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn được các sử gia, học giả, nhà báo nổi tiếng nước ngoài ngưỡng mộ.
Tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang trong hai ngày 12 và 13/10. Lễ an táng được tổ chức tại Quảng Bình vào ngày 13/10 theo nguyện vọng của gia đình.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã đánh bại mọi quân đội đối phương với khả năng chỉ huy tài tình và nghệ thuật quân sự riêng có.
Không chỉ là một vị tướng tài danh, đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là người ông, người cha hết lòng vì con cháu, sống giản dị và gần gũi với mọi người.
"Tôi vào thăm tướng Giáp, lúc đó anh rất yếu và thở hắt ra. Một cảm giác mất mát, đau đớn xâm chiếm tôi khi con trai Đại tướng thông báo anh đã từ trần một ngày sau đó", Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên tâm sự với VnExpress.net.
"Bậc thầy quân sự Việt Nam", "ngọn núi lửa phủ tuyết", "vị tướng huyền thoại" là cách mà truyền thông thế giới tôn vinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi đưa tin ông từ trần.
Độc giả VnExpress đã gửi hàng chục nghìn lời chia sẻ, bày tỏ niềm tri ân, tiếc thương vô hạn khi hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần.
“Lòng cháu như thắt lại, nấc nghẹn từng tiếng, đau đớn lắm. Nhân dân Việt Nam, thế hệ trẻ chúng cháu sẽ luôn luôn nhớ công lao của Đại tướng. Người là cán bộ lãnh đạo mãi mãi ở trong trái tim nhiều thế hệ Việt Nam. Đau đớn, vĩnh biệt người”.
Tạp chí danh tiếng TIME của Mỹ từng ba lần sử dụng chân dung của Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm trang bìa, khi đề cập cuộc kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người vừa qua đời ở tuổi 103, từng nhiều lần sang thăm và đón tiếp chính trị gia các nước trong suốt quãng thời gian chiến tranh cũng như thời bình.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Nguyên soái Gregory Zhukov của Liên Xô, Tướng Dwight D. Eisenhower của Mỹ được công nhận là những nhà lãnh đạo quân sự lỗi lạc nhất của thế kỷ 20.
"Bác đã đi rồi sao, Bác ơi. Mùa thu đang đẹp, nắng xanh trời..." - câu thơ được nhà thơ Tố Hữu viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 44 năm lại được cộng đồng mạng chia sẻ để bày tỏ lòng tiếc thương với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Nghe hung tin từ gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bà Lài chạy một mạch tới khu nhà lưu niệm, ôm bức tượng Đại tướng rồi nức nở: "Người dân Quảng Bình, người dân Việt Nam sẽ không bao giờ được gặp bác nữa".
"Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời trẻ" là tác phẩm duy nhất phác hoạ lại quãng thời gian trước tuổi 20 (từ 1911 đến 1931) của Đại tướng, được dịch ra hai thứ tiếng Anh và Pháp.
Thượng nghị sĩ John McCain, cựu binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam, vừa ca ngợi Tướng Giáp là "một chiến lược gia quân sự lỗi lạc", sau khi biết tin ông qua đời.
Biết Đại tướng đã đến tuổi "có thể ra đi bất cứ lúc nào", nhiều người vẫn ngỡ ngàng với tin ông mất. Những dòng chia sẻ tiếc thương lan trên mạng xã hội suốt đêm 4/10, không ít người tưởng nhớ bằng cách dùng ảnh ông làm hình đại diện.
Các hãng thông tấn và báo chí quốc tế hôm nay đồng loạt đưa tin về sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người từng chỉ huy chiến thắng Điện Biên Phủ 1954, giúp chấm dứt chế độ thực dân Pháp tại Việt Nam.
Đại tướng đầu tiên, Tổng tư lệnh tối cao Quân đội nhân dân Việt Nam Võ Nguyên Giáp qua đời lúc 18h09 ngày 4/10 tại Viện quân y 108 (Hà Nội) khi ông vừa bước sang tuổi 103.