Con đường lầy lội dẫn vào nơi yên nghỉ của Đại tướng ở Vũng Chùa - Đảo Yến (Quảng Bình) đang được gấp rút thi công để kịp cho lễ tang ngày 13/10.
13h ngày 13/10, linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ về đến sân bay Đồng Hới và đi thẳng ra Vũng Chùa – Đảo Yến. UBND Tỉnh Quảng Bình sẽ mở cửa tiếp đón tất cả người dân đến viếng.
"Hôm qua con tới nhưng đã ra về vì không kiên nhẫn chờ đợi. Đi về mà lòng day dứt. Hôm nay con lại đến viếng Bác, nước mắt không dám rơi vì đứng trước vong linh của người anh hùng, quả đấm thép tinh thần phải thật thép", Thương viết.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn có nhiều tên khác trong suốt cuộc đời lừng lẫy và gắn liền với một giai đoạn hào hùng của lịch sử Việt Nam.
Dọc các tuyến phố diễn ra Quốc tang và đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp tới sân bay Nội Bài sáng 13/10 sẽ được bố trí hơn 150 chốt CSGT, mỗi chốt 2-3 người để đảm bảo an ninh trật tự.
Trong hai ngày Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Hà Nội được dự báo là nắng ráo còn Quảng Bình và các tỉnh miền Trung sẽ có mưa nhỏ, có lúc mưa rào.
Lễ viếng chính thức Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ kéo dài liên tục từ 7h30 sáng tới 21h ngày 12/10.
Ca khúc, được phổ nhạc từ bài thơ 'Vị tướng già', có giai điệu nhẹ nhàng, chất chứa bao tình cảm của thế hệ sau dành cho người anh hùng dân tộc.
Sáng 13/10, sẽ có hai chiếc máy bay đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Ban lễ tang từ sân bay Nội Bài về quê nhà Quảng Bình.
Đánh giá cao tài năng của "nhà chiến lược quân sự vĩ đại" Võ Nguyên Giáp, lãnh đạo, chính đảng nhiều nước cho rằng, Đại tướng và tư tưởng của ông sẽ sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam và luôn còn mãi với thời gian.
Theo giáo sư, viện sĩ Đặng Hữu, Đại tướng Võ Nguyên Giáp chính là người đặt nền tảng đầu tiên cho chính sách khoa học Việt Nam, tổ chức các chương trình nghiên cứu và mời chuyên gia Liên Xô sang giúp đỡ.
Xe quân sự, cơ giới đang đổ về khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến, Quảng Bình, nơi được chọn an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, để làm nhiệm vụ. Nhiều người dân địa phương chờ ngày đón Đại tướng về với quê nhà.
Cựu binh Điện Biên Phủ khóc Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi xa mãi không thể về chiến trường xưa dự kỷ niệm 60 năm chiến thắng. Lời hứa bù 9 tấn gạo cho dân Mường Phăng cũng được họ nhắc lại một cách thân thương.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đích thân chọn nơi an nghỉ cho mình tại quê hương Quảng Bình từ năm 2006. Vị trí an táng có cao độ 110 m, trên núi Vũng Chùa, trước mặt là Đảo Yến nằm cách bờ khoảng 500 mét.
Đêm về khuya, dòng người vẫn không ngừng đổ về phía căn biệt thự số 30 Hoàng Diệu. Nhiều người ở xa đến muộn khóc nấc khi chưa kịp vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
'Trải qua hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ để đất nước được hòa bình thống nhất, có biết bao đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh, có biết bao công lao của những người mẹ, của những thế hệ lãnh đạo đã khuất. Công lao đóng góp của tôi cũng có nhưng chỉ là một giọt nước trong biển cả mà thôi'.
Cùng thời gian tổ chức tại Hà Nội và Quảng Bình, TP HCM sẽ tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hội trường Thống Nhất.
"Tướng Giáp trông tươi cười, dáng người nhỏ, gương mặt già nhưng nhanh nhẹn. Bên dưới tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông chào đón tôi nồng hậu", Thượng nghị sĩ John McCain kể lại.
Sau lễ truy điệu, linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được đưa về Quảng Bình bằng máy bay và an táng tại Vũng Chùa - Đảo Yến (thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch).
Từ những cựu chiến binh đang sống ở Đức khắc cốt ghi tâm từng câu nói của tướng Giáp, đến các du học sinh ở Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ rưng rưng khi hay tin vị tướng già qua đời, tất cả chung một tâm niệm mong về viếng Cụ.
Trong cuộc đời cầm quân và giành thắng lợi trong hai cuộc chiến tranh lớn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã để lại nhiều câu nói bất hủ.
17h ngày 4/10, mạch và huyết áp của Đại tướng có biểu hiện khác thường. Chừng 30 phút sau, tim của Đại tướng lạc nhịp, và ông ra đi lúc 18h09, sau 1.559 ngày nằm điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Catherine Karnow, phóng viên phương Tây duy nhất được Đại tướng Võ Nguyên Giáp đồng ý cho phỏng vấn riêng và theo ông tới Điện Biên Phủ năm 1994, có những kỷ niệm đặc biệt về Tướng Giáp.
Trong dòng người xếp hàng vào viếng Đại tướng từ sáng 7/10 đến cuối chiều có nhiều cựu chiến binh ngực đeo đầy huân chương, người dân từ các tỉnh xa và cả những người khuyết tật.
Cúi đầu muôn triệu tiếc thương. Mong Người yên giấc cuối đường thiên thu
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ca ngợi đại tướng Võ Nguyên Giáp là "vị tướng anh hùng trong chiến thắng của nhân dân Việt Nam", và cho rằng việc ông qua đời cũng là tổn thất của Venezuela.
“Ông chỉ giao nhiệm vụ có mấy trang giấy thôi nhưng cả Tây Nguyên giải phóng, dẫn tới chiến thắng 30/4”, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước bày tỏ sự khâm phục với tài thao lược của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Cecil Currey, giáo sư lịch sử quân sự nổi tiếng và là tác giả cuốn sách "Chiến thắng bằng mọi giá", từng đánh giá Đại tướng Võ Nguyên Giáp sánh ngang với Alexander đại đế.
Dòng người xếp hàng kéo dài cả cây số từ cổng nhà 30 Hoàng Diệu (Hà Nội), chờ tới lượt đến bên bàn thờ tưởng niệm Đại tướng.