Trong gia đình, em cũng không phải người vợ, người mẹ quá xuất sắc, chỉ ở mức bình thường.
Tôi là con cả, hay suy nghĩ nhiều, dễ tủi thân, luôn mong muốn nhận được yêu thương, chia sẻ sau khi cho đi.
Tôi và chồng là hai thái cực, khổ mỗi tôi là phụ nữ mà tính như con trai, chồng lại hiền lành.
Tôi và vợ kết hôn 10 năm, có hai con, từ xưa đến giờ vợ chồng hay gây gổ nhưng không có việc gì quá.
Tôi là tác giả bài: "Vợ liên tục lên mạng xã hội nói xấu tôi", vợ đã chủ động viết đơn ly hôn và ký trước.
Tôi và vợ cưới nhau được ba năm, có ba con (một gái và hai bé sau sinh đôi), vợ chồng con cái tôi ở cùng bố mẹ tôi.
Tôi 35 tuổi, vợ nhỏ hơn bốn tuổi, có một con gái đang ở với ngoại dưới quê.
Cuộc sống vợ chồng bình thường nhưng tôi có một nỗi phiền bấy lâu nay, không hiểu sao vợ tôi có tính đàn ông quá mức.
Tôi và em biết nhau từ thời học trung học phổ thông, đến năm thứ ba đại học chính thức hẹn hò.
Vợ tôi 35 tuổi, làm cho doanh nghiệp nước ngoài; tính em nói thẳng, nói thật, nói đúng nên bên cạnh em tôi có phần e ngại.
Tôi và em quen nhau khi cả hai mới chập chững đi làm, khi đó tôi học việc, em cũng vậy.
Trước khi lấy vợ hiện tại, tôi có mua một căn nhà sau khi chia tay người vợ đầu, giờ em không đồng ý về đó sống.
Tôi và vợ đều 37 tuổi, cưới nhau được bốn năm, con trai ba tuổi kháu kỉnh.
Từ khi yêu rồi kết hôn đến giờ, tôi ít khi chấp nhặt hay giận hờn vợ.
Tôi và vợ cưới bốn năm, có bé trai ba tuổi. Hồi mới cưới, mỗi khi cãi nhau, vợ thường bỏ đi, tôi phải xuống nước gọi về.
Tôi là tác giả bài: "Sống với vợ tôi thấy ấm ức và bất an". Nhiều bạn đọc gán cho tôi tội bê tha rượu chè, không chịu giúp vợ nên xin được chia sẻ thêm.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 10 năm, có hai cháu nhỏ. Bố mẹ tôi sống ở Bình Dương, quê ngoài Bắc, quê vợ ở miền Trung.
Tôi không biết phải làm gì để vợ bớt nóng tính, cứ như này tôi không chịu được nữa.
Tôi vừa tròn 30 tuổi, vợ nhỏ hơn hai tuổi, chúng tôi yêu và tìm hiểu gần 3 năm mới tiến đến hôn nhân.
Tôi 33 tuổi, em ít hơn 6 tuổi, quen qua lời giới thiệu có cánh của dì. Tôi làm việc ở nước ngoài nên yêu xa 3 năm mới cưới, giờ sống chung được năm rưỡi rồi.