Rồi cái duyên ập đến, chúng tôi lấy nhau. Tôi và chị được cha mẹ lo cho học hành nhưng cả nhà chỉ bám vào thu nhập của bố là giáo viên tiểu học. Về sau chị tôi ra trường, thi được vào viên chức, làm giáo viên.
Chị tôi biết lo lắng, tính tình hiền lành, lo cho các em nữa nên giúp được bố mẹ. Tôi thỉnh thoảng vẫn phải về xin bố mẹ. Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi lấy vợ. Vợ tôi ưa sạch sẽ. Cưới nhau xong chúng tôi đi làm ngoài huyện, ông bà ở xã chăm con giúp. Mấy lần ông bà xuống, vợ luôn cằn nhằn chuyện ông bà đi vào nhà sao không mang dép. Nhà tôi không trải thảm, bụi nên phải đi dép. Tôi nhắc bố mẹ: "Bố mẹ ơi, đi dép vào ạ vì nền cũng bẩn".
>> Vợ hay cằn nhằn từ khi tôi nghỉ việc
Ông bà vô tư lắm, chắc nghĩ con dâu với con trai sợ mình bẩn chân nên cứ thoải mái đi chân đất. Tôi không vấn đề gì, hơn nửa đời ở với bố mẹ nên luôn tôn trọng điều đó. Vợ mỗi lần thấy bố mẹ chồng không đi dép là lại bĩu môi, tỏ vẻ tức tối. Ông bà về là bắt đầu kêu và chê. Vợ còn tị với chị chồng nữa. Tôi có lấy nhầm vợ không? Hay gia đình tôi phải thay đổi theo ý vợ?
Hồng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc