Nếu anh Minh thật sự yêu vợ thì tốt nhất anh chị nên bàn bạc nghiêm túc về việc... chia tay. Vợ anh có đau đớn thế nào cũng chỉ đau một lần. Vết thương rồi sẽ lành, dù có thể rất lâu. Như thế còn hơn phải khổ đau suốt đời vì anh và đứa con của anh (nếu có). (Lam Nhien)
> Vợ vô sinh, tôi có nên có con riêng?
Mình hứa với bạn sẽ không làm vợ mình phải khổ đau, và không để một người phụ nữ nào phải khổ vì những hậu quả mình gây ra. Mình sẽ cố gắng. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các bạn! (Minh)
> Vợ vô sinh, tôi có nên có con riêng?
Cuộc đời con người tôi thấy có cái khó đó là cưới vợ, làm nhà, sinh con... Trong đó niềm hạnh phúc nhất là phải có một gia đình và cả những đứa con, nếu thiếu một trong hai yếu tố đó thì tôi tin chắc rằng anh có thương vợ đến mức nào đi chăng nữa cũng không bao giờ được trọn vẹn. (Bang Cong)
> Vợ vô sinh, tôi có nên có con riêng?
Tôi xin kể cho anh một câu chuyện thế này: Anh An có 2 cô con gái, nhưng vẫn khao khát có một thằng cu. Anh có đặt vấn đề nhờ một cô sinh hộ đứa con trai. Và kết quả là một cậu con trai như anh ấy mong muốn. Nhưng sự đời không phải "khi ta cần là có, khi ta muốn là được". (Trịnh Mỹ Chi)
> Vợ vô sinh, tôi có nên có con riêng?
Cô bé đó bảo thấy thương vợ chồng tôi nên sẽ quyết định sinh hộ chúng tôi đứa con với vô điều kiện. Nhưng giờ cô ta nói con là trai, sẽ là nối dõi tông đường. Nếu muốn đón con về thì phải đón luôn cả cô ta về nữa.
> Vợ vô sinh, tôi có nên có con riêng?
Bất cứ một người mẹ nào cũng muốn tự tay chăm sóc dạy dỗ và theo dõi từng bước đường con đi, không ai nỡ xa rời con của mình cả, thì thử hỏi đến lúc đó anh sẽ xử lý tình huống như thế nào? Anh nỡ lòng nào đón bé đi chia cắt tình mẫu tử của 2 mẹ con sao? (Truong Hanh)
> Vợ vô sinh, tôi có nên có con riêng?
Chồng tôi đã lợi dụng lòng tốt của tôi để liên tiếp quan hệ với các cô gái khi thì gái mại dâm, khi thì gái cơ quan mà thậm chí còn với cô bạn của tôi nữa. Tôi rất nhiều lần khuyên ngăn và đã đứng ra bao che những vụ bắt đền của các cô gái báo có thai để tống tiền, ràng buộc chồng tôi.
> Vợ ghen tuông kỳ quặc
Tình cảm sẽ sinh tính ích kỷ, sau khi có bầu người ta sẽ nghĩ đến sự sở hữu nhiều hơn mặc dù lúc đầu chỉ nghĩ là giúp đỡ đơn thuần, trong sáng. Khi sinh con ra thì người mẹ sẽ muốn giữ nó vì ít ra anh vẫn sẽ phải chu cấp cho máu mủ của mình. (Bui Dung)
> Vợ vô sinh, tôi có nên có con riêng?
Bạn hãy thử nghĩ đến lúc khi mọi chuyện đã rồi, bạn nhận con về, vợ sẽ cảm thấy như thế nào. Hằng ngày con của tình địch cứ mãi oe oe trong nhà, liệu vợ bạn có đủ sự bao dung mà coi như không có chuyện gì xảy ra? Bạn hãy nhớ phụ nữ sẽ có thể tha thứ, nhưng không thể quên.
> Vợ vô sinh, tôi có nên có con riêng?
Tôi mua sắm, chưng diện, mua ôtô cho chồng... cuối cùng chỉ để chồng đi thậm thụt, lấy le. Tôi cay đắng hỏi chồng vì sao nỡ đối xử với tôi như vậy? Chồng tôi không trả lời được, chỉ van xin tha thứ và bảo vì rất yêu tôi. Yêu ư? Yêu bằng cách đi ngủ với người khác ư?
> Vợ ghen tuông kỳ quặc
Tuy xã hội không đồng ý với việc làm của anh và cô ấy vì anh đã có gia đình, nhưng ở khía cạnh của tôi thì đây là cơ hội tốt cho vợ chồng anh. Nhưng để tránh rắc rối xảy ra sau này thì anh nên bàn và thành thật khai báo với vợ để chị ấy quyết định và có trách nhiệm cùng anh. (Khuyen)
> Vợ vô sinh, tôi có nên có con riêng?
Tới ngày gần sinh con, tôi về và đưa nàng đi bệnh viện. Niềm vui khôn tả khi bồng đứa con khóc a. a. a... Và niềm vui dừng lại sau khi đưa mẹ con về nhà... vì tôi không thể ở lại đêm để chăm sóc con. Rồi từ đó hết sức "mệt mỏi" với những yêu cầu "giúp đỡ" của nàng và chồng nàng. (Quan)
> Vợ vô sinh, tôi có nên có con riêng?
Anh có nghĩ cho con không? Nếu cô ấy giao con cho vợ chồng anh nuôi thì cháu bé phải xa mẹ. Nếu cô ấy giữ lại con và anh không ly dị vợ thì cháu bé phải xa cha. Nếu anh bỏ vợ cho cháu bé đủ mẹ cha thì anh là kẻ phụ bạc... (Thuy Tram)
> Vợ vô sinh, tôi có nên có con riêng?
Điều này thì khó có thể tha thứ cho anh được. Tôi biết đàn ông thường trăng hoa, và ăn vụng là điều khó tránh khỏi, nhưng thiết nghĩ vợ anh đã mất mát quá nhiều, anh cũng nói anh đau một nhưng vợ anh đau mười cơ mà. Sao anh lại tạo cho chị thêm một vết đau quá lớn như vậy? (Trang)
> Vợ vô sinh, tôi có nên có con riêng?
Đứa con nuôi đó sau này lớn khôn hoàn toàn không biết cha mẹ ruột của nó là ai và nó chỉ nghĩ rằng cha mẹ ruột đã bỏ rơi nó. Như thế nó càng yêu thương vợ chồng anh chị hơn. (Kien)
> Vợ vô sinh, tôi có nên có con riêng?
Có thêm một đứa con thì hạnh phúc sẽ vẹn tròn, tuy nhiên cái cách thức mà anh đưa ra có thể sẽ làm tiêu tan luôn hạnh phúc mà anh đang có. Có thể rồi anh sẽ tìm được hạnh phúc với cô bồ của anh (ai biết đâu đấy), nhưng mà sống bất nghĩa thì khó lòng mà hạnh phúc được anh ạ. (Thanh Lam)
> Vợ vô sinh, tôi có nên có con riêng?
Gia đình anh tan nát chẳng còn gì hết chứ đừng nói đến chuyện là vợ anh sẽ vui vẻ nhận đứa bé đó về nuôi. Anh à người phụ nữ có bao dung và nhân hậu đến đâu đi nữa thì cũng khó mà chấp nhận chuyện chồng mình chăn gối với người khác. (Tran Hien)
> Vợ vô sinh, tôi có nên có con riêng?
Cô ấy sinh con cho anh, đứa bé đó sẽ là kết quả của tình yêu thương giữa hai người, nhất là cô gái kia. Cũng có thể nói rằng tình cảm của anh và cô gái kia đã có một cái gốc vững chắc, cái gốc ấy có nhiều cơ hội để phát triển thành một cái cây lớn. (Nguyen Thi Hoa)
> Vợ vô sinh, tôi có nên có con riêng?
Mẹ của đứa trẻ có quyền đi lại thăm nom nó, chuyện này dứt khoát xảy ra, có điều là thường xuyên hay không thôi. Anh thường gặp lại người mà anh đã ái ân, lại là mẹ của con anh. Hay quá, chuyện cũ dễ dàng lặp lại... Đương nhiên gia đình anh vỡ! (Nguyen Hang)
> Vợ vô sinh, tôi có nên có con riêng?
Chị ấy có bao dung, có yêu anh như thế nào đi nữa thì vẫn là phụ nữ. Mà phụ nữ thì tất nhiên có những ghen tuông, độc đoán, nhất là đối với chồng mình. Anh thử đặt mình vào vị trí của chị ấy, nếu không có khả năng sinh con, còn chị ấy đi với người đàn ông khác, liệu anh có chấp nhận? (Nguyen Tram)
> Vợ vô sinh, tôi có nên có con riêng?