From: Trang
Sent: Thursday, August 12, 2010 4:47 PM
Chào anh Minh,
Tôi là một độc giả thường xuyên của báo VnExpress, và mục Tâm sự là cái tôi không bỏ sót sau khi điểm qua tin tức mỗi ngày. Qua bài tâm sự của anh, thật sự rất khó để cho anh một lời khuyên hữu ích, nhưng xét về tâm lý một người phụ nữ, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó, nếu tôi là chị ấy (vợ anh).
Tôi cũng có chung quan điểm với chị Linh Nguyen. Tôi biết là anh chị khát khao một đứa con, anh chị vẫn có thể xin con nuôi, nếu thật sự anh rất yêu thương vợ. Còn việc anh nói rằng rất yêu thương vợ, nhưng ngược lại khi gặp người bạn cũ anh đã quan hệ với cô ấy, liệu lúc đó anh có nghĩ tới vợ mình suy nghĩ gì nếu chị ấy biết được điều đó?
Tôi thiết nghĩ trong 100 phụ nữ thì 99 sẽ cho rằng anh đang ngoại tình. Và điều này thì khó có thể tha thứ cho anh được. Tôi biết đàn ông thường trăng hoa, và ăn vụng là điều khó tránh khỏi, nhưng thiết nghĩ vợ anh đã mất mát quá nhiều, anh cũng nói anh đau một nhưng vợ anh đau mười cơ mà. Sao anh lại tạo cho chị thêm một vết đau quá lớn như vậy?
Liệu khi người bạn anh mang thai dùm, anh có thể bỏ mặc được không? 40 tuần mang thai mà không có người đàn ông bên cạnh, lại còn chăm sóc con nhỏ, liệu cô ấy chịu đựng nổi không? Anh có làm ngơ được không khi cô ấy ăn uống không được, nhiều lúc bé không khỏe phải đi khám nhiều lần, đêm hôm có gì ai lo cho cô ấy?
Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, vì có lẽ anh chưa chứng kiến cảnh vợ mang bầu nên suy nghĩ của anh còn rất đơn giản. Những lúc như vậy không lẽ anh bỏ mặc người vừa là bạn, vừa là tình nhân, vừa là ân nhân sao? Nhưng nếu anh qua nhà cô ấy thường, liệu vợ anh chịu đựng được cảnh này không?
Tôi rất xin lỗi nếu đã quá lời với anh, nhưng đứng về phương diện một người phụ nữ, tôi khuyên anh nếu muốn giữ hạnh phúc gia đình thì không nhất thiết phải dùng cách này anh nhé. Chúc anh chị sớm gặp được thuốc và mãi hạnh phúc. Chúc anh có được một lời khuyên hữu ích.
Mến chào anh,
Thuy Trang