From: tram nguyen
Sent: Tuesday, August 10, 2010 10:23 AM
Chào anh!
Tôi đã được đọc bài viết của anh trên VnExpress. Đối với việc không có con, quả thật là vấn đề khó khăn đối với nhiều cặp vợ chồng, có thể dẫn đến đổ vỡ. Nhưng đó là điều không ai muốn. Cũng như vợ anh, không ai muốn mang căn bệnh ấy trong người, và theo như anh nói, anh cũng đã rất thông cảm cho chị ấy. Nhưng những gì anh đã làm thì thật sự là anh không hề suy nghĩ gì cho chị ấy cả.
Ban đầu gặp người bạn gái kia, 2 người rất trong sáng, còn lần sau điều gì đã khiến 2 người lên giường với nhau? Và khi làm điều đó, trong lòng anh có nghĩ đến vợ mình? Và còn người bạn kia nữa, dù biết anh đã có gia đình và hoàn cảnh như vậy, khi trao cho anh, người đó có cảm thấy có lỗi với gia đình anh? Hai người chỉ nghĩ cho nhau, cho bản thân của nhau thôi, còn tôi thấy thật tội nghiệp cho vợ của anh. Cô ấy đang mang trong lòng một vết thương lòng mà không dễ gì lành được.
Anh nghĩ chị ấy sẽ tủi thân như thế nào khi biết chuyện này không? Chị ấy có bao dung, có yêu anh như thế nào đi nữa thì chị ấy vẫn là phụ nữ. Mà phụ nữ thì tất nhiên có những ghen tuông, độc đoán, nhất là đối với chồng mình. Anh thử đặt mình vào vị trí của chị ấy mà xem, nếu không có khả năng sinh con, còn chị ấy thì đi với người đàn ông khác, liệu anh có chấp nhận?
Chưa kể, người bạn kia còn nói yêu anh, muốn sinh con cho anh. Anh cũng đã suy nghĩ được chuyện liệu có ai muốn trao con mình đẻ ra cho người khác. Nếu là một người xa lạ thì không nói, đằng này 2 người lén lút quan hệ với nhau, bây giờ lại còn nói sẽ sinh con cho anh chị. Xin lỗi anh nhưng tôi cảm thấy cô bạn kia của anh không ổn, liệu một ngày nào đó, ai dám chắc cô ấy sẽ không độc chiếm anh cho riêng mình. Mà cái cảm giác lén lút thành công ấy, tôi dám khẳng định là sẽ có những lần sau.
Bây giờ anh thử nghĩ xem, khi có thai, mặc dù có thể cô ấy không yêu cầu nhưng anh nghĩ mình phải có trách nhiệm, chăm sóc cô ấy thường xuyên, quan tâm hơn. Thử hỏi lúc đó vợ anh hoàn toàn không biết hay sao? Chưa kể khi đứa bé ra đời, anh đưa về cho vợ anh, anh sẽ nói sao? "Đây là con của anh..." như vậy à. Điều này chỉ càng làm cho vợ anh cảm thấy tủi nhục, buồn trong lòng biết bao nhiêu.
Anh đừng bao giờ nghĩ đối với phụ nữ, chỉ cần như thế là đủ, không phải đâu. Con cái đối với họ rất quan trọng nhưng người chồng hiểu và quan tâm sẽ làm cho họ hạnh phúc hơn. Còn về cô bạn của anh, lời khuyên của tôi là anh nên chấm dứt tất cả quan hệ với cô này, nếu không sẽ có ngày vợ anh là người bị tổn thương nhiều nhất.
Và còn trong vấn đề con cái, anh đừng bao giờ đem cái lý do ấy ra để nói trong bất cứ mối quan hệ nào cả. Vì theo như những việc anh đã làm, đó là lăng nhăng, là lừa dối vợ anh. Cô ấy không đáng phải bị anh đối xử như thế.
Ba mẹ tôi có một người bạn, vợ chồng chú ấy không có con, dù đã làm mọi cách, chạy Đông chạy Tây, uống đủ thứ thuốc... nhưng đều vô hiệu. Họ cũng rất buồn, như gia đình của anh, thậm chí người vợ còn đòi ly hôn để chồng có con nhưng chú ấy đã không làm vậy. Bây giờ 2 người cũng đã lớn tuổi, vẫn sống như vậy với nhau, không một lời trách cứ, không lừa dối, không có vết nứt... Tôi là người đã chứng kiến như vậy đó.
Tôi hy vọng anh đọc được bài viết của tôi và đưa ra quyết định đúng đắn cho bản thân và gia đình, đặc biệt là vợ anh. Chúc anh hạnh phúc.
Thân mến.