Tình yêu chân thật không xuất phát từ việc chăn gối và sinh hộ. Anh đừng suy nghĩ lung tung nữa mà để cô ấy đánh vào điểm yếu của anh để đạt được mục đích. Người chăn gối với anh chân thật nhất là vợ anh. (Thu Hien)
> Vợ vô sinh, tôi có nên có con riêng?
Nhất là những người đàn bà có con mà không có chồng, họ sẽ không từ bỏ bất cứ thứ gì mà họ muốn đoạt được. Sao anh không nghĩ đến việc nuôi con nuôi hay cháu của mình, điều đó sẽ chẳng làm ai tổn thương cả. (Hanh Dung)
> Vợ vô sinh, tôi có nên có con riêng?
Cô gái anh quen có thể thương anh, nhưng có lẽ cô ta không có lương tâm một người mẹ đâu, hoặc cô ta đang dùng "chiêu" đấy. Con mình sinh ra chỉ là vài tiếng gửi trẻ thôi là trong lòng ba mẹ nó đã thấp thỏm không yên, huống hồ gì con cô ấy đẻ ra lại cho không người khác. (Pham Ly)
> Vợ vô sinh, tôi có nên có con riêng?
Với tư cách là một phụ nữ, tôi có thể nghiêm túc khẳng định với anh một điều rằng không có một người phụ nữ nào muốn có con với một người đàn ông mà mình không yêu, không có một người phụ nữ nào muốn xa lìa cốt nhục, máu mủ của mình vào tay một người đàn bà khác cả. (Huyền Trang)
> Vợ vô sinh, tôi có nên có con riêng?
Tháng trước mình có chuyến công tác, ở nơi đó mình gặp lại cô ấy và hai đứa đã trao cho nhau. Cô ấy hứa sẽ sinh cho anh chị một đứa con nhưng không hề điều kiện nào khác, không làm ảnh hưởng đến mình. Mình tự hỏi có người con gái nào tốt như thế, vì mình và bà xã rất muốn có điều kỳ diệu đó! (Minh)