Tôi 23 tuổi, là con trai, làm việc ở Hà Nội, bị trầm cảm nặng, uống thuốc được 4 năm nhưng gần đây thấy vô cùng chán nản.
Vợ chồng tôi đều lập gia đình muộn, rồi sau hai năm mới có con gái đầu lòng. Tôi 40 tuổi, vợ kém một tuổi, ở Gò Vấp.
Bạn tôi là nam, 28 tuổi, làm nghề lập trình viên. Trước kia bạn từng đạt giải nhất Toán quốc gia và được gia đình trao rất nhiều kỳ vọng.
Không hiểu sao mẹ luôn nói tôi vô tâm, sau này không nhờ vả gì được, tôi phát ngán khi nghe mấy lời than thở này.
Tôi 37 tuổi, mẹ đơn thân, nuôi hai con. Tôi không muốn đẩy các con vào tình thế này nhưng tôi không thể tiếp tục sống chung với chồng.
Sau khi sinh bé thứ hai, trong đầu tôi thường xuất hiện âm thanh gây khó chịu và hình ảnh người thân bị ốm đau, tai nạn.
Chồng và mẹ tôi, mỗi người muốn tôi nuôi con theo một cách. Tôi ở giữa rất mệt mỏi vì chưa tìm được phương án phù hợp.
Tôi 20 tuổi, qua Mỹ được 2 năm theo diện định cư cùng bố mẹ. Tôi không muốn nhưng bố mẹ một mực bắt đi, không đi sẽ cắt đứt quan hệ.
Con học lớp 11 tại một trường cấp 3 ở ngoại thành Hà Nội, gần đây con có những thay đổi.
Tôi 28 tuổi, vừa sinh bé được 10 ngày; chồng bằng tuổi, anh làm tự do tại nhà, thu nhập khá.
Tôi được sinh ra trong gia đình khá giả nhưng thần kinh yếu mà phải sống với người cha nóng tính.
Mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt thể nhẹ, tôi vẫn nhận thức được nhưng hễ có ai nhìn chằm chằm vào mình, tôi đều rất sợ.
Tôi 29 tuổi, kết hôn được 6 tháng. Chúng tôi làm việc, thuê trọ ở riêng trong Nam, gia đình chồng ở ngoài Bắc.
Tôi làm khoa học, sống nội tâm và hay suy nghĩ. Vợ làm văn phòng, sales nên khác tôi nhiều trong cách suy nghĩ cũng như đối nhân xử thế.
Tôi là tác giả bài: "Mẹ chồng nói xấu tôi đủ điều". Bà không nhận đấy là nói xấu, vì nói xấu thì phải đóng cửa, bà chỉ đang xả bức xúc.
Tôi 45 tuổi. Công việc hiện nay của tôi liên quan đến tài chính nên đôi khi cũng cảm thấy bị áp lực và căng thẳng.
Tôi 30 tuổi, chồng 38 tuổi, có một bé trai 6 tháng tuổi.
Em là học sinh. 3 năm trở lại đây, em thấy mình càng trở nên đáng sợ, không kiểm soát được chính bản thân.
Tôi sinh ra trong gia đình có giáo dục, rất bị gò bó và áp lực. Từ hồi nhỏ tôi đã phải đấu tranh tư tưởng rất lớn.
Tôi là một người mẹ 49 tuổi, có con gái sinh năm 1997.