Trước khi kết hôn, do tác động tâm lý từ những việc không hay trong gia đình và nhiều biến cố xảy ra, tôi nhận ra anh có dấu hiệu trầm cảm nhẹ, không thích giao lưu hay tiếp xúc với ai, ngoại trừ công việc và tôi, anh chỉ muốn có hai đứa với nhau. Tôi dành nhiều thời gian ở bên anh, yêu thương và chia sẻ. Sau khi kết hôn, tinh thần anh vui vẻ, cởi mở hơn. Anh thương và tôn trọng tôi.
Hiện tại có một vấn đề lớn đến từ anh chồng. Nhiều năm qua, anh luôn nuôi mộng làm lớn, làm giàu nhanh chóng, hậu quả là bể nợ rất nhiều, lên đến hàng tỷ, gia đình chồng phải đứng ra gánh vác. Sau tất cả, mọi người chỉ muốn anh bình tâm suy nghĩ lại, tìm một công việc phù hợp để làm cho ổn định, chỉ cần lo cho bản thân, vậy mà anh không làm được. Vợ chồng anh vì thế bất hòa dẫn đến ly hôn, các cháu ở với mẹ.
Gần đây anh trai chồng mất tích sau khi để lại các khoản nợ tín dụng đen và xã hội đen. Anh ấy cầm cố hết tài sản, tôi cũng không biết chính xác anh chồng đang nợ bao nhiêu. Khi không tìm được anh, các tổ chức tín dụng đen tìm đến người thân, trong đó có con trai anh (đang học cấp hai) để đe dọa. Sợ ảnh hưởng đến tâm lý và việc học của cháu, vợ chồng tôi đã đứng ra trả bớt một vài khoản nợ nhỏ. Tôi bảo với chồng vấn đề ở đây không phải tiền, nếu lý do là ốm đau, tai nạn, hay khó khăn nhất thời thì chúng ta có thể đi vay, tôi không hề tiếc, có điều liên quan tới cờ bạc thì bao nhiêu tiền cũng không đủ. Chồng tôi đương nhiên hiểu nên anh rất khổ tâm, dù sao cũng là máu mủ nên không thể thấy chết mà không cứu. Mọi người đã quay lưng với anh chồng, chỉ còn chồng tôi cố gắng chèo lái con thuyền đã mục, không biết lúc nào sẽ chìm.
Anh sợ tôi lo lắng nên giấu tôi chuyện làm thêm kiếm tiền trả nợ. Tôi thấy anh có dấu hiệu trầm cảm lại nên rất lo lắng. Đầu năm đến nay, ảnh hưởng dịch Covid-19, thu nhập vợ chồng tôi sụt giảm rất nhiều, khoản tiền tiết kiệm cũng hết, tôi chưa dám sinh con. Nên làm thế nào mới tốt đây?
Nghi
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.