Thứ sáu, 27/6/2025

Tôi khát khao, nhưng chồng lại hờ hững

Dù 'phung phí' ở ngoài, các ông chồng vẫn có thể chiều vợ

Bản năng của đàn ông rất cao. Dù có "đi phung phí" ở ngoài thì một người đàn ông bình thường vẫn đủ khả năng "đáp ứng" nhu cầu của vợ. Vậy nên, một người chồng thờ ơ, lãnh đạm chuyện đó chỉ có một cách giải thích là họ có vấn đề về hóc môn, về tâm lý dẫn đến gần như không có nhu cầu. (Long)
>
Tôi khát khao, nhưng chồng lại hờ hững

Sự chua ngoa, không sạch sẽ của vợ khiến tôi mất hứng

Ban đầu cô ấy còn anh em, nhưng sau này rất chua ngoa, mỗi lần nghe cô ấy nói như mũi kim đâm vào óc. Điều đặc biệt là khi ngủ cô ấy ít vệ sinh cá nhân nên lúc ngủ thở vào tai, vào mặt tôi với mùi thơm đặc biệt làm tôi khó ngủ. Cứ nhiều lần như thế làm thằng đàn ông trong tôi chết dần. (Le Quang)
>
Tôi khát khao, nhưng chồng lại hờ hững

Không yêu nên chồng mới không động chạm tới mình

Tôi hiểu là chị đang sống mà bị tra tấn về tinh thần, bị ức chế và kìm nén rất nhiều, và chắc chắn chị không thể vui vẻ được. Vậy thì chị mong chờ gì từ người chồng mình, chị chờ đợi anh ấy thay đổi chăng hay chị ở đó để chấp nhận sự bố thí, chị ở đó để trả thù anh ấy, trả thù đời.
>
Tôi khát khao, nhưng chồng lại hờ hững