From: H.T.
Sent: Sunday, July 04, 2010 11:57 AM
Xin chào độc giả của báo VnExpress,
Nếu đọc bài viết của Thủy cách đây 2 tuần thì mình chỉ có cách cảm thông đơn thuần đối với phái nữ chúng ta thôi. Bởi trước đây mình là người vô cùng hạnh phúc hiểu theo nghĩa vợ chồng rất hài hòa trong chuyện chăn gối, có thể những lúc mình mệt mỏi không đáp ứng được nhu cầu của chồng xong lần nào yêu nhau cả hai đều thỏa mãn.
Nhưng mấy ngày trước đọc bài viết của Thủy tôi thấy đúng tâm trạng của mình. Sao lại như vậy ư? Cách đây vài năm do công việc chồng mình hay phải công tác xa nhà, mọi người nói mình vất vả thiệt thòi vì phải xa chồng, nhưng mình không nghĩ vậy bởi mình thấy tình cảm vợ chồng mặn nồng hơn khi được ở gần nhau.
Mình hay đọc mục Tâm sự của VnExpress thấy nhiều độc giả nói 99% đàn ông ngoại tình, mình mong cái 99% đó không rơi vào gia đình mình bởi mình rất tin tưởng vào chồng. Chồng mình là một người tốt về mọi mặt.
Nhưng việc gì đến cũng phải đến, mình phát hiện ra chồng có người con gái khác. Mình cũng không sốc lắm và chỉ buồn thôi và càng buồn hơn khi nằm cạnh chồng mà chồng chẳng còn hứng thú gì với mình nữa. Mặc dù chồng nói rằng không còn có quan hệ gì với cô gái đó nữa, nhưng mình có được cảm giác như của Thủy khi nằm cạnh chồng, tủi thân và chạnh lòng, suy nghĩ lung tung.
Mình không biết sau này tình cảm vợ chồng có cải thiện lên được không chứ kéo dài kiểu này rất mệt mỏi. Mình hay đọc sách báo thấy nói cần phải thế này thế kia để cải thiện cuộc sống vợ chồng, nhưng mình nghĩ không đơn giản lắm bởi muốn cải thiện cần phải có thiện chí của cả hai phía.
Cảm ơn VnExpress đã cho mình được giãi bày bởi mình không biết tâm sự cùng ai.