From: D.S.P.
Sent: Monday, July 05, 2010 5:32 PM
Đọc những dòng tâm sự của Thuỷ, D.L.L tôi cảm thấy buồn cười. Thật tôi không ngờ trên đời lại có những người đàn ông như vậy. Nếu họ là những người bình thường, còn nếu họ là những người không bình thường thì chẳng có chuyện gì để nói.
Thật ra, tôi không thích viết mà chỉ thích đọc, nhưng thấy mấy chuyện này khó hiểu quá nên muốn nói ra suy nghĩ của mình.
Một người đàn ông "khoẻ mạnh" thì việc ham muốn tình dục là chuyện rất bình thường. Đặc biệt là tôi thấy mấy chị toàn nói là sau khi cưới vài tháng đến 1-2 năm là chồng có vấn đề như không ham muốn hay tỏ ra lạnh nhạt. Tôi thấy trong chuyện này có sự không bình thường ở đây vì nếu bình thường thì một một tuần có thể ham muốn 2-3 lần khi ở tuổi 25-40.
Phần lớn người ta nói về việc đàn ông ngoại tình chứ ít ai nói về việc đàn ông thiếu lửa. Nếu thiếu lửa thì chắc chắn là có nguyên nhân vì hầu hết đàn ông ngoại tình là để thoả mãn chuyện tình dục hoặc "chán cơm thèm phở", nhưng trong hoàn cảnh của mấy chị thì "cơm" chưa ăn bao nhiêu mà đã chán rồi.
Như vậy, theo suy nghĩ của tôi thì có thể có những nguyên nhân như sau:
1. Mấy chị đã hết sự cuốn hút hoặc mấy chị không có sự cuốn hút nên chồng chán.
2. Chồng mấy chị đang ngoại tình nên cần phải giữ gình sức khoẻ.
3. Chồng mấy chị bị "yếu" nhưng không thể nói ra do sĩ diện nên ngụy biện bằng những lý do khác. (Đừng biện minh là do làm việc mệt mỏi, căng thẳng nên không muốn vì điều này chỉ có thể xảy ra trong một giai đoạn ngắn chứ không phải thời gian dài. Mọi lý do hay hành động chỉ là cái cớ).
4. Chồng mấy chị bị triệu chứng "nửa nạc nửa mở".
Tôi nghĩ mấy chị cần biết và có quyền được biết sự thật, hãy tìm ra sự thật rồi sẽ có sự "cảm thông" với chồng.
Chúc các chị giải quyết được những điều thầm kín.
DSP