From: rery bibi
Sent: Thursday, July 01, 2010 10:43 AM
Gửi bạn Thủy,
Mình rất thông cảm với hoàn cảnh của bạn, bởi vì chính mình cũng đang ở trong hoàn cảnh đó. Mình chưa cưới chồng, nhưng mình đang sống với bạn trai (bởi mình không có ý định kết hôn), một người đàn ông cao 1,8 m, khỏe mạnh, thậm chí còn được bạn bè gọi là “hentai lực lưỡng”.
Nếu mình kể chuyện mình ra chắc không một bạn bè nào của mình có thể tin được... Bạn trai mình chỉ cần cầm tay hay hôn má mình là đủ. Mình thật không thể nào hiểu nổi. Những lần gần gũi do mình không thể kìm chế được thì bạn trai hành động như bị “kêu lên bảng trả bài”, hời hợt và không có cảm xúc. Mình chưa một lần biết được cảm giác lên đỉnh nhờ bạn trai là gì. Và từ lâu rồi, mình đã từ bỏ ý định quan hệ với bạn trai, bởi mỗi lần xong, mình cảm thấy rất thất vọng... Thà rằng không làm gì còn hơn.
Xin được nói qua, bạn trai mình là người đầu tiên của mình. Mình là một phụ nữ có học thức, địa vị và tiền bạc. Mình không phải là người mẫu chân dài, nhưng đủ tự tin làm cho bất cứ người đàn ông nào ở gần cảm thấy hưng phấn, tất nhiên trừ người yêu của mình. Mình luôn được mọi người đánh giá là sexy, hấp dẫn từ trang phục, kiểu tóc, nước hoa, khuôn mặt, body đến hành động ngôn từ...
Những lần đi chơi, gặp gỡ bạn bè, đi bar hay party, mình đều cảm nhận được những cử chỉ mời gọi của cánh mày râu xung quanh mình. Nhiều khi mình rất ham muốn, rất khao khát được âu yếm, được make love với một ai đó, nhưng mình đang có bạn trai, không thể chỉ vì những dục vọng tầm thường mà đi ngoại tình hay bỏ bạn trai để đến với người khác.
Mình đã dùng đủ mọi biện pháp để “nâng cao ham muốn” của bạn mình, nhưng không có kết quả gì. Mình thật sự không biết phải làm thế nào. Mình đã chịu đựng một thời gian khá dài rồi. Kết quả là mỗi lần mình ham muốn, mình đều phải dùng sextoy. Nhưng mình không bao giờ có ý định “tìm người bạn tình mới”, mặc dù xung quanh mình có rất ứng cử viên sáng giá...
Mình đang phải sống chung với lũ, hằng ngày đọc kinh Phật để cố loại bỏ dục vọng ra khỏi đầu.
Mình rất hiểu nỗi cô đơn và tâm sự của bạn...
Người cùng cảnh ngộ.