From: Nguyen Thi thanh thao
Sent: Friday, July 02, 2010 11:42 AM
Đọc bài viết của chị mà tôi cứ tưởng như mình là tác giả bài viết đó.
Tôi lấy chồng được vài tháng thì có mang, từ lúc đó tôi bắt đầu cữ kiêng vì sợ ảnh hưởng tới em bé. Có đôi lúc tôi cũng sợ anh sẽ bị “lạc đường” vì đàn ông “vắng” vợ thì thường như vậy, nhưng anh nói với tôi là không sao.
Cho tới lúc tôi sinh em bé và hết thời gian cữ kiêng, nhưng anh vẫn không thèm ngó ngàng gì tới tôi cả. Tôi đem vấn đề này ra hỏi anh thì anh trả lời là nhịn riết quen.
Và vài tháng sau, tôi phát hiện ra anh có người phụ nữ khác ở bên ngoài và lý do anh không thèm ngó ngàng tới tôi không phải là nhịn riết quen mà là ăn ngán quá rồi không muốn ăn thêm nữa.
Vì thế khi người đàn ông mà không thèm đụng tới vợ như chồng chị thì chị nên tìm hiểu kỹ nguyên nhân là do anh bị bệnh lý gì đó hay là do anh ăn phở ngán quá nên không thèm ăn cơm.
Chúc chị sớm tìm được câu trả lời.