From: Linh Chi
Sent: Friday, July 02, 2010 10:21 AM
Sau khi đọc bài chị Thủy và một số chị em, tôi như nhìn thấy hình ảnh mình trong đó, nhưng tôi đã tìm ra cách tháo gỡ khi rơi vào hoàn cảnh đó.
Vì hai gia đình giáo dục rất nghiêm khắc cho nên khi cưới anh thì tôi 25 tuổi và anh 29 tuổi, chúng tôi rất vất vả trong lần đầu tiên vào ngày cưới lấy ngày, phải hì hục 5-6 tiếng mà vẫn không thể làm được gì, anh buông xuôi và tôi cũng rất sợ hãi. Nhưng đến đêm tân hôn chính thức thì tôi và anh đã vượt qua nhờ sự hỗ trợ dùng thuốc bôi trơn.
Tôi kể chi tiết như thế để chia sẻ với các chị thời đại này khi vào Internet là chúng ta dễ dàng tìm kiếm được các thông tin về giới tính, tôi đã rất lo ngại khi thấy bản thân mình và chồng không tìm được tiếng nói chung. Tôi tìm hiểu và mua thuốc để dùng, đó cũng là một cách để chúng tôi vượt qua được đêm tân hôn đầy khó khăn.
Sau ngày cưới thì chị gái anh bị bệnh rất nặng, chị còn trẻ và có con nhỏ nên gia đình chồng tôi rất lo lắng, chính vì thế mà anh không động vào tôi nửa tháng trời. Tôi cho đó là chuyện đương nhiên, nhưng sau cưới 4 tháng, bệnh tình chị chồng tôi đã tiến triển tốt mà chồng tôi vẫn như thế thì tôi bắt đầu khó chịu thực sự.
Tôi đặt câu hỏi với anh thì anh kêu mệt, phải lo đi làm và em đừng nghĩ quá nhiều về chuyện ấy, anh có phải lực điền đâu. Chúng tôi mới cưới 4 tháng mà anh và tôi mới làm có 3-4 lần. Tôi béo khỏe và tràn đầy sức sống, còn anh thư sinh và rất đỗi hiền lành, dịu dàng. Để chinh phục tôi anh cũng tốn khá nhiều công sức, thế mà lấy xong lại bỏ đấy thì tôi không cam lòng.
Nhưng vì tự ái phụ nữ, sau vài lần bóng gió xa gần cho đến hỏi trực tiếp mà anh vẫn thế thì tôi im lặng, âm thầm khóc trong đêm và thất vọng vô cùng. Tôi kiếm cớ cãi vã, hằn học với chồng toàn những chuyện không đâu.
Bắt đầu từ tháng thứ 5 sau cưới trở đi, tôi bắt đầu thay đổi mình, gạt bỏ hết tự ái, tôi lên một kế hoạch để làm mới mình, tôi không cam lòng khi thấy anh hờ hững. Tôi mua một vài bộ váy mỏng, gợi cảm, tôi luôn tươi cười, ngọt ngào với chồng.
Tôi không cáu gắt mà chuyển qua một thói quen mới, sáng nào đi làm tôi cũng thơm má chồng khi anh đi ngủ, trong ngày bất cứ khi nào có thể tôi cũng đề nghị anh thơm má, ôm mình. Tôi bảo như thế là giữ lửa yêu thương vì khi anh ôm em thì em thấy mình làm gì cũng hào hứng hơn.
Tối đi ngủ tôi choàng qua ôm anh, hôn má, hôn trán và làm tất cả những hành vi nửa kín nửa hở để khiêu khích anh, sau đó nhìn chồng đắm đuối và đề nghị anh có hành động tương tự vì nhìn thấy anh là lòng em nổi sóng, em yêu chồng lắm.
Và thế là anh đã dần đáp trả lại sự nồng nhiệt và tình cảm của tôi. Mới đầu anh rất ngạc nhiên và cũng hơi khó chịu, nhưng dần dần anh thấy thích thú với sự vui nhộn của tôi và cũng đáp lại.
Từ một người rất ngại vấn đề nam nữ, chồng tôi bắt đầu quan tâm hơn đến đời sống và tâm tư của vợ. Hiện tại tôi hài lòng với chuyện tình cảm vợ chồng. Tôi thoát khỏi tình trạng bế tắc cũ.
Đôi điều chia sẻ cùng chị Thủy và các chị em gặp tình trạng tương tự, chúng ta hãy tìm cách tháo gỡ sự lạnh nhạt hờ hững của chồng mình. Đàn ông họ tham lam lắm, họ muốn yêu và lấy một cô gái đoan chính, nhưng lại muốn vợ mình phải thật ngọt ngào trong phòng ngủ.
Có ấm ức gì thì chúng ta hãy dùng chiêu rất phụ nữ, là sự ngọt ngào, tươi tắn để thay đổi họ. Tôi tin chúng ta sẽ thành công. Chúc các chị luôn hạnh phúc.