Chúng tôi vặn âm thanh vừa đủ nghe và thời gian kết thúc chắn chắn vào lúc 21h.
'Nhiều người thích ăn nhậu và hát hò ầm ĩ không vì nghèo mà do nền tảng văn hoá thấp'.
Một cặp vợ chồng thu nhập 20 triệu mỗi tháng không đi xem kịch, nghe nhạc hay chơi cờ vì họ có quá nhiều thứ phải lo.
Mỗi lần gặp nhau, rất nhiều người Việt không biết làm gì khác ngoài nhậu nhẹt và hát hò.
'Cứ tưởng ngày chủ nhật được ở nhà để nghỉ ngơi nhưng tôi cảm thấy còn căng thẳng thần kinh hơn khi hàng xóm hát karaoke từ sáng đến tối'.
Người Việt nhậu nhẹt rất nhiều, gây ra 'nhiều cái bối rối trong giao tiếp xã hội giữa người với người'.
Từ khi có Nghị định 100, chồng tôi luôn về sớm trong những buổi đám tiệc, liên hoạc vì "không uống bia thì chẳng biết nói gì".
Trong một số môi trường và hoàn cảnh nhất định, việc chịu uống bia rượu là một lợi thế làm việc và thăng tiến.
Thay vì dùng năng lực để cạnh tranh, thăng tiến thì một số người đi đường tắt qua bàn nhậu để đạt được mục đích.
Tiếng ồn hiện diện mọi lúc, mọi nơi khi nhiều người ban ngày bật còi xe, loa nhạc inh ỏi, ban đêm ăn nhậu hát ca tưng bừng.
Cần một quy định, chế tài để kiểm soát, xử phạt rõ ràng nhằm chấm dứt nạn karaoke, chứ không phải chỉ là cam kết kiểu hương ước nửa vời.
Chủ nhật, tôi cứ ngỡ sẽ được ngủ thêm vài tiếng nhưng tôi đã nhầm.