Thật thất vọng và chán nản! Đó là những từ ngữ xuất hiện trong suy nghĩ của mọi người khi biết tin U23 VN bị nghi ngờ bán độ. Chúng ta thất vọng vì đây là lớp cầu thủ được đánh giá là "vàng" của VN, những người luôn được ưu tiên, thậm chí nhận được hàng tỷ đồng nếu kiếm được một chiếc HCV.
Hãy bình tĩnh suy xét sự việc Chùm bài của các bạn Lê Đình Tuấn, Nguyễn Huy Tuấn Dương và Lê Văn Phương đã nói lên được đúng những suy nghĩ của cá nhân tôi. Theo tôi nghĩ, hãy bình tĩnh, tạo điều kiện thuận lợi để công an vào cuộc.
Tôi không hài lòng với cách đưa tin về nghi án bán độ Những ngày qua, dư luận nước ta đang nóng lên từng ngày với vụ nghi án bán độ của các tuyển thủ U23 Việt Nam. Là người theo dõi thông tin trên các mặt báo, tôi cảm thấy bức xúc, nhưng không phải là với các cầu thủ, mà với báo chí.
Cần bằng chứng xác thực để kết luận 'bán độ' Xin hãy đưa ra các bằng chứng xác thực khác, nếu chỉ có đá phong độ thấp, thiếu cố gắng mà quy cho "bán độ" là không thể. Chúng tôi rất mong cơ quan điều tra sớm có kết luận chính thức.
Chúng tôi nghẹn lời nơi xứ lạnh Hàn Quốc Khi đọc những bài báo nói về tiêu cực của đội U23 tại SEA Games vừa rồi, chúng tôi không thể tin vào sự thật phũ phàng và thật sự nghẹn lời. Không còn lời nào để thanh minh cho hành động bán mình cho quỷ, bán rẻ cả tổ quốc của một số cầu thủ.
Phải điều tra vụ bán độ một cách chính xác Tôi thật là bức xúc khi hôm nay mở trang VnExpress thì ngay trên trang nhất nói về tiêu cực của bóng đá nam tại SEA Games 23. Phải chăng họ là những cầu thủ chỉ đá vì đồng tiền chứ không có gì gọi là niềm ham mê nữa.
Tôi thấy mình bị lừa Sau khi nghe tin có một số cầu thủ U23 Việt Nam tham gia bán độ tỷ số ở SEA Games 23, tôi có cảm giác mình vừa bị lừa bởi những kẻ vô liêm sỉ. Tình yêu của tôi với đội U23 Việt Nam đang bị tổn thương!
Hụt hẫng, phẫn nộ, thất vọng Với tư cách người hâm mộ bóng đá và hơn hết là người Việt, tôi cảm thấy thật hụt hẫng, rất buồn, phẫn nộ khi nghe tin một số tuyển thủ đã bán danh dự của mình, của gia đình, niềm tin của hơn 84 triệu người hâm mộ và quan trọng nhất là của Tổ quốc.
Bóng đá VN - vẫn là những căn bệnh cũ Không chỉ riêng mình tôi mà tôi nghĩ rằng hàng triệu trái tim yêu mến bóng đá Việt Nam cũng nên nhìn lại những sự thật bóng đá Việt Nam bao năm qua. Dường như chúng ta đã quá dễ dãi khi hết hy vọng rồi lại trách móc.
Phải thẳng tay trừng trị những kẻ bán độ Tôi cực lực lên án hành vi bán độ và cần phải điều tra làm rõ sự việc trên. Không có một sự khoan dung nào dành cho những con người không có lương tâm nghề nghiệp.
Tôi phẫn nộ trước tin các cầu thủ bán độ Đọc xong bài báo, tôi thật phẫn nộ trước hành động bán nước của một số cầu thủ. Không thể chấp nhận được. Giả sử không có chuyện này thì đã đủ lắm chuyện mà bàn rồi.
Doping tiền thưởng và bài học nhãn tiền SEA Games 23 đã trôi qua, nỗi thất vọng lớn lao sau bao năm chờ vàng từ đội U23 rồi cũng nguôi ngoai. Nhưng sao trong tôi vẫn còn đọng lai dư vị đắng của dư âm khiến tôi phải viết vài dòng bày tỏ tâm sự cùng bạn đọc.