Người gửi: Le Tien Dung - Lop 11A5 Truong Nguyen Thai Binh
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Thật thất vọng!
Đây là lớp cầu thủ mà các bậc đàn anh, thậm chí là ông HLV tin tưởng là "có thể thay đổi lịch sử khu vực". Thế mà họ đã làm được gì, thi đấu với phong độ thất thường, thua Thái Lan trong một trận đấu không fair-play và bây giờ là tình nghi bán độ. Họ cảm thấy thế nào khi chỉ vì vài tỷ đồng mà họ đã làm mất lòng tin của hàng triệu người hâm mộ.
Tôi cảm thấy rất đáng tiếc cho những đồng đội cùng thi đấu với họ, những con người luôn tiến lên, lăn xả trước đối phương vì màu cờ sắc áo dân tộc. Một Quốc Anh như chú kiến cần mẫn tạt bóng vào cho đồng đội ghi bàn, một Tài Em bản lĩnh chỉ huy toàn đội hay một Công Vinh không mệt mỏi ghi bàn vào lưới đối phương và còn rất nhiều cầu thủ khác. Họ thi đấu vì dân tộc. Thế mà họ đã bị chính những đồng đội mình vì đồng tiền đã bán rẻ đội bóng. Từ vụ trọng tài tiêu cực rồi đến BHL đội bóng bây giờ là đến các tuyển thủ. Đây có phải là một căn bệnh của bóng đá nam không khi mà ngay cả những tuyển thủ còn vậy. Khi còn SEA Games bản thân tôi cũng ngạc nhiên khi biết các cầu thủ đòi hỏi tiền thưởng, chẳng lẽ họ thi đấu vì những đồng tiền sao? Thế thì đội tuyển nữ đã nhận được bao nhiêu, không bằng số lẻ của họ, thậm chí nhiều chị phải thất nghiệp khi giải nghệ thế nhưng họ vẫn thi đấu hết sức bảo vệ HCV cho VN. Họ cũng không hề đòi hỏi gì mà chỉ biết cống hiến hết sức mình cho thể thao. Bởi vậy các cầu thủ nam, hãy thi đấu bằng danh dự mình, bằng danh dự đội bóng đừng để dính vào những đồng tiền dơ bẩn!
Người gửi: Pham Hung Truong
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Tiêu cực trong bóng đá Việt nam
Tôi là một trong những CĐV cuồng nhiệt của bóng đá VN nói riêng và bóng đá thế giới nói chung. Theo khách quan mà nói thì nền bóng đá của nước ta vẫn còn luẩn quẩn trong vũng nước ao tù, ấy vậy mà nảy sinh tiêu cực hết lần này đến lần khác. Vẫn biết rằng làm ngay một lúc thì rất khó nhưng đã làm cách mạng phải dứt khoát, triệt để. Chúng có được tật nhiều hơn cả tài. Nếu xét về tính khí thất thường của một đứa con cưng thì cũng tạm chấp nhận, nhưng đằng này thì khác. Dám cả gan bán rẻ cả tổ quốc, bán rẻ cả lương tâm để dành dụm chút tiền, sau đó "hạ cánh an toàn". Trớ trêu là như vậy, nực cười là như vậy. Tôi là một trong những CĐV cũng ra đường cổ vũ, ăn mừng mỗi khi đội nhà thắng trận, cũng kỳ vọng, hồi hộp trước mỗi trận đấu của đội nhà nhưng nay xem ra lại quá xem thường nền bóng đá nước nhà. Hình phạt của cá nhân tôi đối với bất kể cầu thủ đội tuyển quốc gia nào liên quan đến cá độ trong những trận bóng của đội tuyển là:
1. Vĩnh viễn không được đá cho đội tuyển.
2. Phạt tiền tùy theo mức độ phạm pháp.
3. Có khả năng phải lĩnh án tù vì tội phản bội Tổ quốc.
4. Liên đoàn bóng đá cũng phải chịu trách nhiệm trước vấn đề này.
Đất nước ta vẫn còn có những người con có hiếu khác. Nếu không kịp thời giáo dục về căn bản thì "Rồng" vẫn chỉ luẩn quẩn trong vũng "ao tù" mà thôi.
Người gửi: nguyen duy son
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: CHUNG TA CAN PHAI KIEN QUYET PHAU THUAT
Xin chào ban biên tập, là một fan hâm mô đội tuyển rất tận tâm và trung thành của bóng đá Việt Nam cũng như đội tuyển thân yêu của chúng ta, tôi thật bất ngờ và phẫn nộ khi biết thông tin về những cầu thủ của chúng ta có biểu hiện bán độ tại SEA Games. Nói thật tôi nghĩ họ là những ung nhọt thật sự của nền bóng đá nước nhà. Hy vọng các cơ quan điều tra có thể làm rõ và đưa họ ra trước pháp luật để nghiêm trị. Cần phải bỏ tù những kẻ dám bán đứng tổ quốc. Hy vọng bóng đá Việt Nam có thể trong sạch khi cắt bỏ được những ung nhọt này. Cảm ơn ban biên tập nhiều vì đã cho tôi và các bạn hâm mộ được thể hiện ý kiến của mình.
Người gửi: Trần Phạm Quốc Huy
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Thật đáng thất vọng!
Nếu như những cầu thủ trụ cột của đội tuyển U23 VN nói trên có dính dáng đến đường dây cá độ thì thật rất là đáng thất vọng và quê mặt cho nền bóng đá VN. Đây không chỉ là trận đấu vì huy chương mà chính là những trận đấu mang lại niềm tin và sự kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam. Và hy vọng Liên đoàn Bóng đá VN và Bộ Công An sớm tìm ra đầu mối của những chuyện "không thể tưởng này". Có như vậy thì bóng đá Việt Nam mới gọi là bóng đá của người Việt và của bạn bè Đông Nam Á.