Người gửi: Do Van Truong
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: y kien ve ban do
Tôi thấy cần phải giải tán đội tuyển quốc gia, giải tán Liên đoàn bóng đá Việt Nam, giải tán tất cả các đội bóng đá nam. Lý do theo tôi là người Việt Nam ta không có khả năng chơi bóng đá nếu chỉ cần xét về mặt thể lực, chưa cần nói đến các yếu tố cần thiết khác như tính kỷ luật, tính trung thực. Hãy để những đồng tiền của dân cho các môn thể thao khác.
Hãy nhìn các quốc gia láng giềng, nói đến thể thao Trung Quốc, người ta nghĩ ngay đến bóng bàn, bóng chuyền và cầu lông. Nói đến Thái Lan, người ta nghĩ ngay đến môn Bốc Thái nổi tiếng trên thế giới... Còn nói đến thể thao Việt Nam ta, chẳng có gì để trong tâm trí mọi người. Có thể một số người ủng hộ, quyết tâm đầu tư cho bóng đá Việt Nam, nhưng chắc chắn họ có lợi ích cá nhân mình trong đó. Đây chỉ là một hình thức thể thao để một số kẻ đục nước béo cò mà thôi. Tôi nghĩ rằng các phương tiện thông tin đại chúng nên định hướng cho công chúng trong cách nhìn nhận và đam mê thể thao. Không nên để công chúng bị mù quáng như hiện nay, lúc nào cũng bóng đá, bóng đá, trong khi đó thì có đá được đâu, rồi lại thất vọng, lại tức giận.
Tôi không hề cực đoan chút nào, tâm trạng tôi hoàn toàn bình thường khi viết thư này. Tôi cảm thấy chúng ta nên sống đúng với những khả năng mà mình có. Khi đó thành công sẽ đến với chúng ta.
Người gửi: Nguyễn Nhật Quang
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Tôi hết sức phẫn nộ khi nghe được tin này!
Không thể chấp nhận được! Giả sử không có chuyện này thì đã đủ lắm chuyện mà bàn rồi. Tôi muốn đưa ra hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, mang tính thời sự, đó là biện pháp ngăn chặn liên hệ giữa các cầu thủ và đường dây cá độ. Vấn đề thứ hai, có tính chiến lược, dài hơi hơn, đó là tinh thần thi đấu hết mình vì thể thao và sự giáo dục của toàn xã hội đối với lớp cầu thủ trẻ. Điều quan trọng là phải có biện pháp "phòng bệnh" lâu dài. "Phòng bệnh hơn chữa bệnh"!
Người gửi: huỳnh thanh minh
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Làm trong sạch bóng đá nước nhà
Đọc xong bài báo, tôi thật phẫn nộ trước hành động bán nước của một số cầu thủ. Đây cũng thể gọi là hành động bán nước bởi lẽ mang màu cờ sắc áo đại diện cho một quốc gia, niềm hy vọng của 80 triệu dân vậy mà chỉ một ham muốn nhỏ nhoi của cá nhân đã làm mất thể diện của đất nước, làm giảm uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Theo tôi, khi phát hiện được cầu thủ nào tham gia vào đường dây cá độ này chúng ta cần phải kiên quyết xử lý nặng như treo giò vĩnh viễn hoặc cho nghỉ công tác đối với các quan chức.
Người gửi: Một người dân xứ Huế
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Mãi mãi và không bao giờ tha thứ
Thật bị sốc khi tôi đọc bản tin trên báo điện tử VnExpress về một số cầu thủ bán mình cho "quỷ", quanh lưng lại với Tổ Quốc - nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Tôi cũng không hiểu nổi tại sao trong khi các vận động viên khác phải hiến dâng cả máu và nước mắt của mình để giành những tấm huy chương vì danh dự, cũng như đem vinh quang về cho Tổ Quốc thì lại có một số phần tử làm vấy bẩn, làm mất thể diện của quốc gia.
Chúng ta không bao giờ và mãi mãi không thể tha thứ cho những con người dơ bẩn đó. Là một người dân Việt, cũng là người luôn theo dõi bước chân của đội tuyển quốc gia, luôn xúc động và tự hào khi đội tuyển thân yêu của mình ghi bàn thắng cũng như buồn rầu khi đội bị thua. Tôi đề nghị phải trừng trị thẳng tay những con người ô nhục đó, những con người dám bán mình mà quên đi sĩ diện của quốc gia, quên đi niềm tự hòa của dân tộc thì sẽ không bao giờ và mãi mãi không thể tha thứ được.
Người gửi: lê quang
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: chao cac cô, chú
Em là một CĐV cuồng nhiệt hay nói đúng hơn là quá cuồng nhiệt với đội tuyển U23 VN. Em thực sự bị sốc khi nghe tin là đội tuyển mình có những thành viên ăn hối lộ. Thực sự em không tin những con người (những cầu thủ ăn hối lộ, nếu có) đã thay mặt đất nước đi thi đấu mà còn như thế. Nếu như đó là đúng sự thật thì chúng ta nên thẳng tay trừng trị (mặc dù nền bóng đá nước ta còn yếu).
Người gửi: Lê Hoàng Trọng
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Họ có phải là những người Việt Nam?
Trong suốt kỳ SEA Games, tôi thường xuyên theo dõi các trận đấu. Sự bất thường trong khi thi đấu của các cầu thủ có phần làm tôi chạnh lòng. Việc thất bại trước Thái Lan là một đội mạnh nhưng nếu thể hiện đúng nghĩa tinh thần thể thao cũng làm tôi không mấy nuối tiếc. Nhưng trong trận chung kết, tôi hoàn toàn thất vọng về cách chơi của đội Việt Nam, nhiều pha buông bóng đá người luôn làm tôi mắc cỡ cho tinh thần thể thao. Hết trận đấu thua là phải nhưng cách thua làm hàng triệu trái tim Việt Nam không khỏi thất vọng. Và giờ đây, sau trận đấu, hết scandal đòi tiền thưởng giờ lại đến chuyện này, thật sự họ đã quá xem thường những người yêu thể thao thật sự. Họ còn quá trẻ quá trẻ nhưng vinh quang đến với họ quá nhanh. Tiền đã mua đứt lương tri con người. "Có tài mà không có đức là người vô dụng". Không biết họ có biết câu này không. Mong rằng sự thật mau chóng được làm sáng tỏ.