Người gửi: Lều Việt Cường
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Tôi thấy mình bị lừa
Tôi, cũng như hàng triệu người dân Việt Nam khác, luôn cháy bỏng trong tim tình yêu với bóng đá Việt Nam, với các cầu thủ bóng đá Việt Nam. Nhưng hôm nay, sau khi nghe tin có một số cầu thủ U23 Việt Nam tham gia bán độ tỷ số ở SEA Games 23, tôi có cảm giác mình vừa bị lừa bởi những kẻ vô liêm sỉ. Tình yêu của tôi với đội U23 Việt Nam đang bị tổn thương!
Không biết những cầu thủ đó, những kẻ chỉ biết đến tiền, có biết rằng hàng triệu người Việt Nam tính từng ngày, từng giờ để được cổ vũ đội nhà thi đấu, rồi hồi hộp, rồi lo lắng, phấn khích với từng đường bóng của các cầu thủ, và rồi tất cả lại ùa ra đường mà reo mừng, mà hạnh phúc với chiến thắng của đội nhà hay buồn đau như là nỗi bất hạnh của chính mình khi đội nhà thua trận.
Những cầu thủ đó có biết rằng cảnh tượng ăn mừng chiến thắng như vậy chỉ thấy trong những ngày vui nhất của cả dân tộc: ngày quốc khánh hay ngày tết đón chào năm mới. Những cầu thủ đó có biết rằng, thu nhập hàng tháng của họ đã gấp hàng chục lần thu nhập của những người lao động bình thường, những người đã luôn luôn cổ vũ họ, đã dành trọn niềm yêu thương cho họ, đã luôn đứng bên họ cả khi họ vấp ngã.
Tôi tin là họ đủ năng lực để biết điều đó nhưng họ cố tình làm ngơ, bởi vì những đồng tiền nhơ bẩn đã che kín đôi tai họ, đã làm mờ đôi mắt họ. Chúng ta không thể chấp nhận bất cứ lời bào chữa nào của họ nữa. Hãy đưa những con người như vậy ra khỏi môi trường bóng đá Việt Nam. Tôi hy vọng rồi đây cơ quan chức năng sẽ làm rõ trắng đen. Những kẻ bán rẻ Tổ quốc, bán rẻ danh dự cần phải bị trừng phạt. Hãy cấm thi đấu vĩnh viễn những cầu thủ đó, dù cho họ có là cầu thủ giỏi, là "ngôi sao" đi chăng nữa. Chẳng có gì phải tiếc nuối họ bởi vì họ đã chà đạp lên tình cảm của chúng ta, họ đã lừa dối chúng ta.
Được như vậy, giấc mơ của tôi và của tất cả chúng ta về một ngày không xa bóng đá Việt Nam cất cánh mới có khả năng trở thành hiện thực. Để cho chúng ta, những người hâm mộ bóng đá Việt Nam, không phải cay đắng thấy mình bị lừa bởi những con người mà mới đây thôi chúng ta còn đặt trọn niềm tin yêu và hy vọng.
Người gửi: Nguyễn Tùng
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Những việc cần làm ngay đối với bóng đá
Chắc không có đội tuyển bóng đá nào như đội tuyển bóng đá quốc gia của chúng ta, trong lúc 80 triệu cổ động viên đang cầu mong cho họ đủ sức mạnh và ý chí để chiến thắng, thì học lại yêu cầu triệu tập một cuộc họp: nội dung là để làm rõ việc chia chác tiền thưởng.
Đến bây giờ lại còn có những kẻ bán độ, bán danh dự của tổ quốc, bán hy vọng của dân tộc để lấy tiền. Thật cay đắng và nhục nhã! Thật phí công các cổ động viên hè nhau ra đường để hô "Việt Nam vô địch"! Thật phí công cho những phân tích và bình luận, động viên sau mỗi trận đấu!
Những vấn đề tiêu cực liên quan đến tiền và cá độ bóng đá không phải là không biết, không phải đây mới là lần đầu tiên xảy ra. Biết mà không dám xử lý, không thể xử lý suy cho cùng là vấn đề năng lực yếu của những lãnh đạo ngành bóng đá.
Cơ quan điều tra hãy khẩn thiết vào cuộc, phải bằng mọi giá tìm ra thủ phạm. Và loại ngay chúng ra khỏi sự nghiệp bóng đá, vĩnh viễn.
Tiếp nữa, sau khi đã có được thông tin chính xác về vụ việc. Người đứng đầu liên đoàn bóng đá Việt Nam, nếu muốn giữ thể diện, hãy từ chức vì lý do: không đủ năng lực lãnh đạo và làm trong sạch ngành bóng đá.
Người gửi: Nguyễn Tiến Thành
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Cần nghiêm trị những kẻ xấu đội lốt cầu thủ
Theo tôi những hành động bán độ của các cầu thủ là đáng xấu hổ và nhục nhã, xúc phạm nặng nề đến lòng tự tôn của một nền thể thao và người hâm mô. Vì vậy nếu có chứng cứ xác thực, cần xử phạt thật nghiêm, đuổi vĩnh viễn ra khỏi nghề và truy cứu trách nhiệm hình sự dù đó là ai. Tôi rất bức xúc khi nghe tin này bởi chính tôi cũng đã cảm thấy bực bội khi thấy U23 quá nhu nhược trước những đối thủ yếu hơn, quá yếu đuối trước một Thái Lan không quá mạnh, thật đau lòng. Tôi đã khóc khi U23 thua trong trận chung kết nhưng bây giờ tôi cảm thấy xấu hổ cho một thế hệ trẻ như tôi. Tôi cũng mới 22 tuổi và đang ở tuổi của các anh. Thật xấu hổ cho một thế hệ. Tại sao thế hệ vàng của Việt Nam những Minh Chiến, Công Minh, Hồng Sơn, Huỳnh Đức... các anh tuy đã rời khỏi sân đấu nhưng vẫn để lại cho người hâm mộ những tiếc nuối.
Với tư cách là một người yêu tổ quốc yêu bóng đá tôi xin tha thiết đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền hãy nghiêm trị những kẻ "phản bội tổ quốc".
Nguyễn Tiến Thành
48KD6 - Đại học Xây dựng