Người gửi: trần bình cường
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: phẫn nộ, thất vọng với U23
Tôi đề các cơ quan chức năng có thẩm quyền điều tra thật chính xác, minh bạch để sớm đưa ra kết quả cuối cùng. Trong trường hợp có bán độ, đề nghị phải xử phạt hình sự thật nặng, thật nghiêm với những kẻ đã bán rẻ tổ quốc, bán rẻ niềm tin của người hâm mộ nước nhà, phản bội tổ quốc, phản bội đồng bào - sự lừa dối tệ hại nhất.
Được mang trên mình màu áo đỏ đại diện cho cả môt dân tộc, là ước mơ của bao em bé Việt. Họ được hưởng nhiều ưu đãi, quan tâm bằng tinh thần và đặc biệt về vật chất của chính phủ, cơ quan ban ngành, của các doanh nghiệp tư nhân và nhà nước. Người hâm mộ cả nước luôn đỏ mắt chờ đợi thông tin mới, mọi trận đấu, chiến thắng và vinh quang nhưng cuối cùng chỉ nhận được trái khế đắng.
Bên cạnh đó, tôi đề nghị xem lại công tác tư tưởng bằng lòng nhiệt huyết, tình yêu nước, tinh yêu màu áo thi đấu, tình yêu bóng đá để đưa ra những chính sách, kế hoạch đào tạo khoa học, thiết thực cho các thế hệ sau của bóng đá nước nhà. Muốn làm được như vậy trước tiên phải làm trong sạch Liên đoàn Bóng đá, môt bộ máy quan liêu, làm ăn ấu trĩ, đươc điều hành bởi những người không tâm huyết. Một Liên đoàn từ lâu đã làm mất niềm tin nơi người hâm mộ, liên đoàn như vậy nên đươc cải tổ triệt để, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật cần được xử lý trước công luận.
Tôi mong những lứa sau của bóng đá luôn đá với phong độ thật, với danh dự của nước Việt và một Liên đoàn bóng đá đươc điều hành bởi những con người đầy nhiệt huyết, đủ trình độ chuyên môn, khoa học và kinh tế. Và như vậy thì đường đến vinh quang sẽ không xa.
Người gửi: Nguyen Thanh Trung
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Khi lòng tin bị xúc phạm ghê gớm
Tôi là fan rất hâm mộ của đội tuyển Việt nam nói chung và U23 nói riêng. Tôi cũng như 84 triệu người của dân tộc này đã rất tin tưởng vào đội tuyển. Mọi người đã rất tin tưởng và đứng bên cạnh đội tuyển những luc khó khăn. Nhưng khi một số cầu thủ đã "bán mình cho qủy" thì niềm tin trước kia bị xúc phạm ghê gớm. Tôi mong rằng báo chí nên nêu sớm tên các cầu thủ. Những người như vậy sẽ không bao giờ có chỗ đứng trong đội tuyển và trong lòng người hâm mộ.
Đùng để niềm tin của 80 triệu người bị tổn thương.
Người gửi: Nguyễn Văn Dũng
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Phải tìm ra kẻ bán nước?
Không thể tin được, mang trong người dòng máu Việt vậy mà họ bán cả tổ quốc, bán cả chính họ. Tại sao lại vậy? Câu hỏi không có đáp số ư. Chúng ta chưa đào tạo được cho họ phẩm chất tốt nhất trước khi khoác lên mình một nghĩa vụ mà quốc gia đã giao cho họ. Không phải bóng đá của chúng thua kém Thai Lan về đẳng cấp như mọi người thường nói, mà là chúng ta thua về con người, con người của chúng ta không có đạo đức không có bản lĩnh trước sóng gió. Hãy quyết liệt tìm ra kẻ "bán nước", cái mà các nhà báo cho là quỷ đen. Phải cho họ biết sự đau đớn của 80 triệu con người như thế nào? Và phải thưởng ngay cho những người đã dám nói ra sự thật nhưng cũng không thể không trách họ vì họ đã nói ra sự thật quá muộn. Nhưng muộn còn hơn không.
Người gửi: Trần Thành
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Phải thẳng tay trừng trị những kẻ bán độ
Thật căm phẫn khi nghe thông tin về vụ bán độ của các tuyển thủ của Việt Nam. Những cầu thủ bán độ đó có khác gì những kẻ đã vì đồng tiền mà bán nước hại dân? Họ vì tiền mà đã bán rẻ lương tâm, bán rẻ danh dự của cả một dân tộc. Họ phải được gọi là những kẻ bán nước hại dân, bọn đào ngũ hèn hạ. Cần trừng trị những kẻ phản bội tổ quốc. Tôi thiết nghĩ nền bóng đá Việt Nam cần được cải tổ tận gốc. Cắt bỏ ung nhọt sẽ rất đau nhưng nên đau bây giờ để không bao giờ phải đau và căm phẫn như thế này nữa.
Người gửi: TGH
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: thất vọng cho bóng đá việt nam
Thực mà nói tôi là một trong những con tim yêu và say mê môn thể thao vua này. Và đội tuyển VN luôn ở trong trái tim tôi. Thật sự là bất ngờ và phải nói là sốc khi biết tin trong nội bộ của đội tuyển lại có sự gian lận đến nhục nhã như vậy. Như vậy những cầu thủ đã phụ sự mong đợi của hàng triệu con tim.