Thay mặt cả nhà, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý báo đã cho tôi, ông xã và bé con một gia đình trọn vẹn.
Ngày này một năm về trước tôi đã mạnh dạn "bán thân" trên mục Hẹn hò.
Tôi là nữ, 30 tuổi. Thời sinh viên tôi chỉ có một mối tình nhưng chia tay sau khi ra trường không lâu.
Tôi là người gửi bài: "Không quan trọng em có con hay chưa" trên mục Hẹn hò.
Thực sự cảm ơn VnExpress là cầu nối giúp tôi tìm được người vợ như ý. Chúng tôi vừa tổ chức đám cưới xong ít ngày.
Đã qua hai mùa xuân tôi được ăn Tết ở xứ sở ngàn hoa đầy thơ mộng cùng vợ đáng yêu. Tôi từng phản hồi bài của cô ấy trên VnExpress năm rưỡi trước.
Cách đây hơn 2 năm, tôi là người cha đã viết bài: "Tuyển con dâu" trên chuyên mục Hẹn hò.
Tôi biết chuyên mục Hẹn hò từ lúc mới mở nhưng không chú ý lắm vì không tin và cũng chưa muốn tìm hiểu ai nữa.
Sau gần 2 năm đăng bài hẹn hò với hy vọng sớm “khai quật” được ý trung nhân, nay tôi lại nhận được thư làm quen của một bạn nam cho bài đăng năm đó.
Tôi là tác giả bài viết: "Tìm bạn trai thuộc bảng cửu chương, không đi dép trái". Xin cảm VnExpress và các bạn đã cho tôi khoảng thời gian nhiều cảm xúc.
Những ngày cuối năm 2019, tôi loay hoay với đống giấy tờ hỗn độn cuối năm thì cậu đồng nghiệp gửi cho link bài viết của anh và hai bài khác.
Năm thứ ba hoạt động, Hẹn hò đã nhận được hàng chục thư báo hỷ vì đã giúp những bạn đọc độc thân "tìm thấy" nhau, trong đó nhiều đôi đã "về chung một nhà".
Tôi là tác giả bài: "Tìm bạn trai từ 29 tuổi trở lên". Sau một thời gian tương tác với những anh chàng dễ thương, chịu gửi mail, tôi đã thoát khỏi kiếp cô đơn.