Nay ước nguyện đã thành hiện thực, tôi viết một lần nữa để cám ơn chuyên mục và VnExpress. Thú thực khi viết bài tìm con dâu tôi không nghĩ gì nhiều, đơn giản vì anh con trai út rất lành tính, ít nói và ngại giao tiếp. Tôi chỉ muốn tận dụng cơ hội từ một tờ báo có đông đảo bạn đọc quan tâm để tìm cho con mình một vài cô bạn gái, giúp con cải thiện kỹ năng giao tiếp với con gái.
Ấy vậy mà kết quả vượt qua cả sự mong đợi. Con trai tôi giờ có vợ, còn gia đình tôi có một cô con dâu ngoài đẹp người đẹp nết. Tết năm nay, cả gia đình cũng vui vì dâu út quá giỏi giang và đảm đang, làm cho không khí tết thêm phần ấm áp. Hy vọng chuyên mục ngày càng trở nên gần gũi, đáng tin cậy để có thêm nhiều bạn trẻ gửi gắm nỗi niềm và tìm được người yêu thương. Trân trọng cám ơn.
Thành
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc