Một năm hạnh phúc trôi qua từ ngày tôi cưới chồng thông qua Hẹn hò VnExpress, còn sắp sửa đón thành viên mới vào đầu tháng tư năm sau.
Bạn có dám đánh cược tình yêu vào Hẹn hò VnExpress không? Tôi đã làm điều đó, ngày hôm nay, 28 tháng tám, chúng tôi về chung nhà.
Tôi viết bài này muốn cảm ơn VnExpress và chia sẻ câu chuyện để tiếp thêm động lực cho các bạn trong hành trình tìm kiếm một nửa.
Đã hơn một tháng từ khi tôi và anh về chung nhà, muốn gửi bài cảm ơn VnExpress đã se duyên cho hai đứa.
Tôi là tác giả bài: "Mong bạn trai cùng tôn giáo và quan điểm sống". Cảm ơn VnExpress đã giúp tôi gặp được người bạn đời.
Anh, sau bao lần bị anh thách thức, hôm nay em quyết định “bóc phốt” anh, để mọi người xem em có hay bắt nạt anh như anh thường nói?
Tôi tìm được chồng nhờ Hẹn hò VnExpress từ tháng sáu năm ngoái. Đám cưới hai đứa sẽ diễn ra vào cuối tháng sáu năm nay.
Tôi là tác giả bài: "Người đàn bà cũ đi tìm tri kỷ". Sau khi đăng bài, tôi nhận được khá nhiều chia sẻ và email kết bạn.
Tôi là tác giả bài: "Tìm người sử dụng chiếc gối còn trống bên cạnh" cách đây hơn một năm. Cảm ơn Hẹn hò VnExpress đã làm cầu nối.
Tới thời điểm này tôi luôn cảm thấy may mắn khi được chuyên mục Hẹn hò VnExpress làm cầu nối để lấy được chồng tốt.
Hơn một năm trước, chúng ta là những người xa lạ, vậy mà thông qua bài viết trên mục Hẹn hò, em và anh đã có cơ hội quen nhau.
Tôi từng viết ba bài trên Hẹn hò, giờ đã tìm được một nửa và về chung nhà sau hai tháng tìm hiểu.
Tôi viết thư này để cảm ơn quý báo vì đã là cầu nối giúp vợ chồng tôi nên duyên.
Tôi là tác giả bài viết: "Tình yêu qua Hẹn hò VnExpress đẹp như hoa cẩm tú cầu" cách đây gần một năm. Xin được chia sẻ với các bạn cuộc sống một năm qua.
Anh cùng ở miền Trung với em. Từ cuộc gọi đầu tiên của anh, em như bắt gặp người quen và cảm thấy an tâm khi kết bạn cùng anh.
Đúng là tình yêu không có tuổi mọi người ạ. Tình yêu đến cũng không hề báo trước.
Chuyên mục Hẹn hò thật sự là "ông Tơ, bà Nguyệt" mát tay đã làm nhiều người như tôi có được khoảng thời gian hạnh phúc và ấm áp.
Gần một năm trước, tôi đăng bài lên Hẹn hò với hy vọng tìm một nửa. Trước đó tôi cũng gửi thư cho nhiều cô nhưng phần lớn không được hồi âm hoặc bị từ chối.
Tôi là tác giả bài: "Liệu có còn người đàn ông nào dành cho em", nay tôi viết bài này để cảm ơn chuyên mục đã làm cầu nối giúp tôi tìm được anh.
Chào các bạn, tôi là nhân vật trong bài viết: "Hành trình có tiền tỷ của cô gái sau năm đầu đi làm không dư đồng nào" bốn năm trước.