Đây là chuyên mục rất ổn, các bạn cứ thử xem sao, gặp gỡ được người phù hợp thì có thể là duyên phận, còn không cũng là một sự trải nghiệm không tồi. Nếu bạn có ý định gửi bài thì theo ý kiến của mình hãy viết yêu cầu càng chi tiết càng tốt, sự thẳng thắn đôi khi có thể sẽ nhận được phản hồi trái chiều nhưng thứ bạn nhận được là xứng đáng và sẽ gần với mong muốn của mình hơn. Còn đây là trải nghiệm thực tế của tôi. Tôi nhận được một số email, nói chuyện với vài người và rút ra vài điều; nó có thể đúng với tôi và sai với mọi người, có thể phiến diện, nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ:
Tuyệt đối không trêu trọc những kẻ được mệnh danh "người già neo đơn" như tôi. Những người này thường bị "hâm" và còn ảo tưởng nhiều, không phải tự nhiên mà đến giờ này chúng tôi vẫn chưa kết hôn đâu.
Thấy ai cưỡi bạch mã thì chưa chắc đã là hoàng tử đâu. Đời này Thạch Sanh không thiếu Lý Thông cũng nhiều, nếu bản thân đã không tin tưởng tốt nhất đừng có dây dưa.
Đừng hiếu kỳ xem người khác đánh giá bạn thế nào, hãy nghĩ xem bạn sẽ đánh ra anh ta ra sao. Không nên để cảm xúc của bản thân bị người khác chi phối, già hay trẻ cũng cần có tinh thần vững vàng nhưng đừng có kiểu "cháy nhà hàng xóm bình chân như vại là được".
Bị một người hiểu nhầm không phiền phức lắm, bị nhiều người hiểu nhầm sẽ phiền phức hơn rất nhiều. Chính mình hiểu nhầm mình, tình hình sẽ vô cùng bế tắc. Nhiều lúc tôi còn tưởng mình vẫn đôi mươi, vẫn có thể vì ai đó hay ai đó vì mình mà thay đổi. Quả nhiên già rồi mà vẫn chưa trải sự đời.
Im lặng đôi khi không phải là vàng như chúng ta vẫn tưởng đâu. Sự im lặng không đúng lúc đôi khi còn nặng nề hơn ngàn lời nói. Kiểu tính cách này cũng giống như kho báu, việc thích hợp nhất là đem đi chôn.
Cuộc đời phía sau còn rất dài, vì thế có gia đình cũng được, một mình cũng không sao, miễn là bạn bằng lòng và hạnh phúc. Đừng vì bố mẹ giục hay người đời dị nghị mà làm trái với mong muốn của bản thân. Với tôi, kết hôn hay không kết hôn sau này cũng hối hận cả thôi, hãy mình bằng lòng với hiện tại, lâu dài kết quả ra sao cũng không vì thế mà phiền muộn.
Tôi đã nhận được câu nói này và muốn chia sẻ tới mọi người: "Quãng đời còn lại, hy vọng các bạn sẽ tìm được một người đối xử với mình thật nghiêm túc. Một nhà hai người, ba bữa bốn mùa, việc nhỏ việc lớn đều được đáp trả".
Diệp
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.