Tôi dùng một email trong công việc để đăng nhập vào VnExpress nên khi hồi âm khiến không ít bạn ngại ngần. Ngọc Anh là tên công ty tôi làm việc, có liên quan đến một nàng công chúa nhỏ của thành viên sáng lập chứ chẳng có chút quan hệ gì đến tôi.
Em là cô gái Kinh Bắc, vì dịch Covid nên dừng chân tại nhà bố mẹ đẻ. Em đã trải qua quá nhiều giông bão, gửi mail cho tôi vì đọc bài "ngứa con mắt bên trái, đỏ con mắt bên phải".
Chúng tôi quen nhau, nói chuyện rất nhiều. Có thể với các bạn, tình yêu của chúng tôi đến quá nhanh nhưng cả hai đều thấy hiểu nhau rất nhiều, không ai nghĩ mới biết nhau hơn hai tháng. Chuyện tình cảm cũng có chút sóng gió nhưng chúng tôi đã cùng vượt qua, giờ đây tôi và em đều đợi ngày về chung nhà. Con gái em đã gọi tôi là ba, con trai tôi hỏi sẽ phải gọi em là gì. Tôi bảo: "Gọi là gì cũng được, miễn con yêu quý cô như cô yêu quý con".
Cảm ơn VnExpress đã làm cầu nối để chúng tôi quen nhau. Xin chúc các bạn đang đi tìm một nửa sẽ tìm đúng người mơ ước.
Lê Hùng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.