From: Do Minh Tam
Sent: Wednesday, February 20, 2008 8:20 AM
Subject: Gui Linh nhung tinh cam chan thanh
Chào Linh!
Tôi xin cúi đầu khâm phục bạn. Tình yêu của bạn kéo dài 5 năm và thay đổi trong vòng nửa năm. Dám cá không đầy một nửa thời gian kia bạn sẽ lại "kẹt giữa tình cũ và tình mới". Ai cũng nói đàn ông thường bắt cá hai tay, nhưng hóa ra phụ nữ lại cũng làm như thế. Nếu bạn đã cảm thấy không còn yêu người cũ, tại sao lại không chia tay từ trước khi quen người kia? Để rồi khi đã nắm chắc có một mối tình thay thế, bạn mới đủ can đảm nhận ra rằng mình đã phản bội.
Giá như người kia không đề cập đến chuyện hôn nhân, có lẽ mối tình 5 năm của bạn sẽ "bền vững với thời gian" bạn nhỉ? Trái tim con người thật phức tạp, tôi hiểu điều đó chứ. Nhưng nhân cách con người thì không thể đổ lỗi cho trái tim. Phản bội người yêu, rồi khẳng định rằng đã yêu người kia. Nếu bạn nói đó là tình yêu chân thật thì tình yêu ấy lẽ ra đã có khi bạn còn đang ở trường đại học, đúng không nhỉ? Hay bởi vì hiện tại, An đã đáp ứng được một "yêu cầu khắt khe" nào đó của bạn mà bạn cảm thấy xao xuyến?
Bạn còn nhớ chuyện của bạn Thanh chứ? Bạn ấy nhận được sự đồng cảm của 99,9% độc giả, không phải bởi bạn ấy đáng thương hơn bạn, mà bởi bạn ấy đã yêu chân thành. Nói thật, bạn không xứng đáng để có được tình yêu của bất cứ người đàn ông nào trong hai người đó. Bởi bạn không yêu ai cả. Bạn chỉ yêu bản thân mình.
Bạn đến thăm "người yêu cũ" không phải vì lòng nhân hậu hay vì chút tình xưa, đơn giản chỉ vì bạn mặc cảm tội lỗi. Để rồi, bạn vẫn nhận lời cầu xin của tình cũ, và đồng thời tung tăng với tình mới. Thú thật, tôi cảm thấy kinh ngạc vô cùng khi một người như bạn lại có can đảm chia sẻ tâm sự trên mặt báo.
Có lẽ bạn sẽ nhận được một số sự đồng tình. Cũng đúng thôi. Có không ít người cũng suy nghĩ như bạn, thích yêu ai thì yêu, thích phản bội lúc nào thì phản bội. Tốt hơn hết, bạn đừng trở thành vợ của An, bởi tôi e rằng, một hôm nào đó lại phải đọc thấy một dòng tâm sự "Tôi bị kẹt giữa chồng và tình nhân".