From: Dzung Hoang
Sent: Monday, February 18, 2008 4:18 PM
Subject: Hi Linh,
Tôi là một người đàn ông, và khi đọc thư của bạn, tình trạng của bạn, tôi giật mình! Vì tôi cũng đang ở trong một tình huống hệt như bạn! Nói hệt như bạn cũng không hẳn, vì câu chuyện của tôi, phức tạp hơn của bạn nhiều! Và cho đến hôm nay, cô ấy cũng nói lời chia tay với tôi, cho dù tôi biết, tự trong đáy tim, cô ấy đau hơn tôi nhiều!
Tôi phải khuyên bạn thế nào bây giờ. Đúng là oan trái! Nếu tôi khuyên bạn, bạn nên quay lại với người yêu đầu của bạn, hệt như tôi từng khuyên bạn gái tôi, là nếu còn tình cảm thì nên quay lại. Đó là sự nhẫn tâm với chính An, người bạn trai đã yêu bạn rất nhiều và cũng vì bạn, đã chấp nhận tất cả. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc, bạn đang hy sinh rất nhiều, vì một điều không đáng.
Nếu như bạn quay lại với người yêu đầu, chỉ vì một điều là bạn cảm thấy lo sợ cho tính mạng của anh ấy, là cảm thấy tội nghiệp cho anh ấy và vì bà mẹ anh ấy van xin bạn, trong khi trong tim bạn không còn gì hết, thì bạn quay lại với người ấy với vị trí thế nào? Nếu bạn làm thế, bạn đang lừa dối cả 2 người, và nếu quay lại, người đầu tiên cũng chỉ được phần xác của bạn thôi. Làm như vậy để làm gì? Dằn vặt mình, làm khổ thêm hai người? Và biến cuộc sống gia đình tương lai của bạn thành một cái gì đó, tôi chưa mường tượng hết.
Tôi hiểu, và nếu là An, An cũng sẽ hiểu. Nhưng nếu bạn làm như thế, một điều đoán chắc với bạn, là cả đời bạn sẽ không có được hạnh phúc thật sự, vì bạn có dám chắc, một lúc nào đó bạn sẽ không hối hận? Có thể bây giờ bạn cảm thấy mủi lòng vì tình yêu cũ, nhưng bạn có nghĩ lại, lý do tại sao bạn hết yêu người yêu đầu? Và bạn có sẵn sàng để đối mặt với những chuyện đó, nếu như bạn quay lại hay không? Bạn có vượt qua được nữa không, một khi trong tim bạn, hình bóng An ngày càng lớn?
Cuộc sống của bạn, mới chỉ bắt đầu. Với tôi, bạn cần thật sự tỉnh táo để quyết định. Tình yêu không đi cùng sự thương hại, và bạn cũng có quyền có hạnh phúc của mình! Liệu hạnh phúc của bạn có trọn vẹn, khi bạn ở cạnh một người đàn ông, chỉ vì không có được thứ mình muốn, mà bỏ đi cuộc sống của mình? Tôi không đánh giá ai cả, vì tôi chưa đủ tư cách làm thế, nhưng nếu là tôi, người ấy của tôi muốn chia tay chỉ vì ở cạnh tôi không có hạnh phúc, và cô ấy không còn yêu tôi nữa, tôi sẵn sàng! Cho dù trong lòng tôi đau hơn bao giờ hết, đau hơn ai hết, và cũng chẳng ai nghĩ tôi có thể đau đến như thế. Nhưng tôi dám làm thế, vì tôi mong, người yêu tôi hạnh phúc. Bạn biết không, yêu cô ấy tôi nhận ra một điều, sự ích kỷ không thể làm nên một tình yêu trọn vẹn.
Sự ích kỷ trong tình yêu thúc đẩy người yêu đầu của bạn làm những điều dại dột. Nhưng tôi nghĩ, những người như vậy hơn ai hết họ yêu chính bản thân họ hơn. Vì họ ích kỷ, và họ muốn họ có những gì họ thích. Và hơn ai hết, họ yêu bản thân họ hơn. Tìm đến một cái chết, chuyện nực cười! Nói vậy, không phải tôi đánh giá thấp con người anh ta, nhưng hơn ai hết, bạn sẽ phải là người hiểu rõ nhất, anh ta có dám làm như vậy không, bạn sẽ thế nào nếu bạn đi tiếp con đường đó? Và bạn phải biết, bạn nên chọn con đường nào.
Người yêu tôi từng nói với tôi, cái gì rồi cũng sẽ qua. Đúng có, sai có. Nếu là tôi, tôi nghĩ, hạnh phúc của bạn là do bạn lựa chọn, đừng hy sinh vì một điều gì cả, hãy làm theo tình yêu và trái tim của bạn. Hạnh phúc cả đời của bạn nằm trong quyết định của bạn. Và tôi nghĩ, nếu bạn ở lại với An, thời gian cũng giúp người yêu đầu của bạn nguôi ngoai thôi. Và điều quan trọng hơn, bạn nên sống vì mình, vì những gì bạn nên được có, hơn là hy sinh những gì bạn đang có, để đổi lấy sự bình yên giả tạo trong tâm hồn!
Bạn ơi, hạnh phúc chỉ có khi bạn có tình yêu, Chúa sinh ra Adam và Eva, chứ chúa không sinh ra một con người lưỡng thể. Bạn không phải vĩ nhân, cũng không phải là Chúa, chưa phải là Phật. Bạn là con người với đủ các tính khí hỷ nộ ái ố. Và dĩ nhiên, bạn cũng có sự ích kỷ của mình. Và sự ích kỷ ấy nên là, giữ trọn vẹn tình yêu và hạnh phúc của mình!