From: Người không uống rượu mà say
Sent: Monday, February 18, 2008 4:11 PM
Subject: Gui toa soan: Gui vai loi den ban Linh.
Chào các bạn chuyên mục tâm sự. Chào bạn Linh thân mến.
Tôi là độc giả quen thuộc của chuyên mục tâm sự, thường xuyên đọc những lời tâm sự của mọi người trong diễn đàn gửi về đây. Mỗi người một câu chuyện, buồn có mà vui cũng quá. Nhưng bạn Linh ạ, câu chuyện của bạn cũng bình thường thôi. Mối tình của bạn với anh người yêu cũ quả thật là một quãng thời gian khá dài gần 5 năm. Bạn biết là anh ấy rất yêu bạn có đúng không? Nhưng theo dòng thời gian thì tình cảm của bạn đã nhạt dần theo năm tháng với anh ấy, và con tim của bạn đã đi theo hướng khác mặc dù trong lòng bạn vẫn nghĩ về anh người yêu cũ.
Theo tôi hiểu thì khoảng cách giữa bạn với anh người yêu cũ cũng là tương đối xa có đúng không bạn? Còn từ khi anh An gặp lại bạn thì anh ấy tấn công và tán tỉnh bạn nhiều hơn. Đúng là nhất cự ly nhì tốc độ. Trái lại anh người yêu cũ của bạn thì lại ở xa nên không thể thường xuyên gặp nhau, đi chơi cùng nhau được. Chính vì thế tình cảm của bạn đã nhạt dần đi theo năm tháng.
Theo tôi hiểu trái tim bạn đã hướng về anh An rất nhiều, đồng nghĩa với việc bạn đã yêu anh ấy rất nhiều. Nếu bạn vẹn cả đôi đường thì hãy nên nói thật lòng chuyện anh người yêu cũ của bạn tự tử cho anh An hiểu và dần dần khuyên nhủ người yêu cũ. Anh sẽ hiểu ra lý lẽ và tình cảm của bạn đã dành cho anh ấy. Nếu không thì một ngày nào đó anh An biết chuyện này nọ thì tôi sợ tình cảm lại nhạt dần, bạn sẽ như thế nào? Biết đâu anh ấy dựa cớ này, cớ nọ thì sao?
Bạn Linh nên suy nghĩ cho kỹ trước những quyết định của mình.
Cuối cùng tôi xin chúc bạn hạnh phúc trên con đường mình đã chọn.