From: Giang Ngo
Sent: Wednesday, February 20, 2008 1:09 AM
Subject: Hãy dứt khoát với tình cũ đi bạn Linh!
Gửi bạn Linh,
Tôi không nghĩ rằng trên đời này lại có một câu chuyện tình yêu giống nhau như tôi và bạn. Có điều khác biệt, tôi là người con trai bị người yêu bỏ, còn bạn là người con gái có người yêu mới.
Đến bây giờ, chuyện của tôi mới xảy ra có một tháng thôi. Chúng tôi cũng đã yêu nhau 6 năm, từ thời còn là sinh viên. Ra trường, chúng tôi chưa đi làm ngay, mà dự định sẽ cùng nhau đi du học. Nhưng chúng tôi không đi được. Tôi đã đi làm, sau đó vì một số lý do tôi nghỉ làm và lao vào làm kinh doanh riêng. Cô ấy thì bắt đầu đi làm từ tháng 1/2008.
Và bắt đầu mọi chuyện đã xảy ra, do công việc kinh doanh không tốt, nên tôi cũng thay đổi nhiều trong cuộc sống của bản thân. Nhưng tình yêu của tôi dành cho cô ấy thì không hề thay đổi. Còn cô ấy công việc mới khá vất vả, không có nhiều thời gian để chúng tôi ở bên nhau, và cũng do tôi làm cô ấy thấy mệt mỏi vì công việc của tôi.
Chúng tôi đã bắt đầu hay cãi nhau, trách móc nhau. Và cuối cùng, đến trước Tết vừa rồi, cô ấy đã nói với tôi rằng: "Em không còn yêu anh nữa, em đã có tình cảm với một người khác rồi". Tôi thực sự bị sốc, không thể tin được. Và cũng như người yêu cũ của bạn, tôi đã làm mọi cách để níu kéo cô ấy lại với tôi. Tất cả không thay đổi được điều gì! Tất nhiên tôi không phải là người yếu đuối như người yêu cũ của bạn, tôi không làm điều gì dại dột cả...
Sau mọi sự cố gắng để níu kéo cô ấy không thành công. Tôi đã đồng ý chia tay cô ấy vào chiều 30 Tết.
Bạn Linh biết không? Tôi và cô ấy đều là mối tình đầu của nhau. 6 năm yêu nhau, chúng tôi đều dành tất cả sự chân thành, tình yêu thực sự cho nhau. Cả hai gia đình chúng tôi cũng đã biết nhau, và ủng hộ chúng tôi yêu nhau. Chúng tôi cũng đã dự tính đầu năm 2009 sẽ cưới. Vậy mà...
Còn đến bây giờ, cô ấy đã nhận lời yêu một người khác, là đồng nghiệp của cô ấy. Cô ấy có kể cho tôi về những điều đấy. Tôi tôn trọng mọi sự lựa chọn của cô ấy.
Tôi kể thế này, có thể bạn và mọi người nghe xong, sẽ nghĩ cô ấy là một người con gái không tốt, sẵn sàng vứt bỏ một tình yêu 6 năm để chạy theo một cái mới. Nhưng xin đừng trách cô ấy, đừng ai nghĩ xấu về cô ấy. Cô ấy thực sự là một người con gái chuẩn mực, rất đáng kính nể về tư cách đạo đức, lối sống và học vấn. Có trách, thì trách bản thân tôi đã không giữ được cô ấy thôi.
Tại sao tôi lại khuyên bạn hãy dứt khoát với tình cũ?
Bởi vì đứng trên phương diện là người tình cũ, tôi là người bị bỏ rơi. Tôi có thể khẳng định với bạn một điều là gương vỡ thì không bao giờ lành lại được. Cho dù bạn có hàn giỏi đi chăng mấy, thì nó vẫn có tỳ vết. Bây giờ, tôi vẫn rất yêu, rất nhớ cô ấy và hy vọng rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ quay về bên tôi.
Nhưng đó là những điều trái tim tôi nghĩ, còn lý trí của tôi nói rằng: tất cả chỉ còn là kỷ niệm thôi, nếu có quay lại, tôi cũng sẽ không thể yêu cô ấy như ngày đầu tiên được. Vậy thì, nếu quay lại rồi cưới nhau, nhưng lại sống với một tình yêu mâu thuẫn với lý trí, như thế sẽ rất mệt mỏi và còn đau khổ hơn rất nhiều lần chia tay một lần.
Linh thân mến, tôi không biết bạn là người như thế nào? Nhưng đã làm ra hoàn cảnh này, thì thật sự bạn hãy lựa chọn cái mới đi. Cái đã qua, hãy để là kỷ niệm đẹp trong lòng thôi. Tôi biết bạn lo lắng cho người yêu cũ, thấy có lỗi, lo sợ người yêu cũ bạn làm chuyện dại dột (mà đã xảy ra rồi). Nhưng bạn phải biết rằng, bạn không thể sống cả đời với lòng thương hại được, và liệu khi bạn quay lại với anh ta, thì sau đó anh ta sẽ đối xử với bạn thế nào trong cuộc sống gia đình đây? Cả bố mẹ, gia đình anh ta nữa? Không nên quay lại, thực sự không nên.
Tôi khuyên bạn như vậy cũng chỉ xuất phát từ tâm trạng, suy nghĩ của tôi là người giống hoàn cảnh của người yêu cũ của bạn. Và đến bây giờ tôi vẫn luôn nghĩ tốt về cô ấy, tôn trọng quyết định của cô ấy. Rồi người yêu cũ của bạn sẽ hiểu ra mọi chuyện thôi mà.
Điều cuối cùng, tôi chúc bạn thực sự hạnh phúc với tình yêu mới của mình, cũng như tôi đã chúc cô ấy. Đấy cũng là mong muốn cuối cùng của những người như tôi mong cho người mình yêu. Vì tình yêu là thế!
P/s: Nếu bạn muốn có thể gửi mail cho tôi, tôi sẽ cho bạn số điện thoại của cô ấy, để bạn có thể tìm được một sự đồng cảm giống bạn. Tôi và cô ấy bây giờ là những người bạn đặc biệt của nhau thôi. Tôi là Giang.