From: N.T.V.
Sent: Tuesday, December 08, 2009 3:34 PM
Đọc qua câu chuyện của chị Duyên, tôi thấy thật buồn cho xã hội bây giờ, mang tiếng là văn minh, tiến bộ nhưng vẫn còn tồn tại những người có đầu óc thiển cận như thế đấy chị ạ. Bản thân tôi cũng đang mang trong mình một mầm sống, đứa con vô thừa nhận. Con tôi không được may mắn có tên người cha trong khai sinh và hoàn cảnh kinh tế của tôi cũng bình thường không được dư dả cho lắm, tôi phải đi làm sống nhờ vào đồng lương tháng.
Không may là tôi đã quen và trao thân nhầm một người không được chín chắn, nên sau khi biết tôi có bầu anh ta đã nghe lời gia đình xúi giục phủ nhận đứa con và không lo lắng gì cho tôi. Gia đình tôi gồm cha, mẹ, chị và em gái, không ngoại trừ tôi tất cả đều đau khổ, rơi nước mắt. Tôi đã rất đau lòng và có lỗi với gia đình, thầm nghĩ sau này sẽ cố gắng nuôi dạy đứa con cho tốt và không cho bên kia nhận con cháu.
Tôi đã báo tổ chức nơi tôi công tác, may mắn là những người nơi đây thông cảm và động viên tôi. Tôi thầm cảm ơn mọi người. Giờ cái thai tôi đã đến tháng thứ năm, tôi mới bình ổn được tinh thần, lạy trời phù hộ cho mẹ con tôi được bình an, khoẻ mạnh. Tôi tin vào luật nhân quả, có vay có trả.
Tôi mong những chị em có hoàn cảnh như tôi, hoặc vì lý do nào đó đơn thân nuôi con sẽ có đủ nghị lực và sức khoẻ để sống và sống tốt hơn trên đời này. Mong pháp luật và những tổ chức bảo vệ quyền lợi phụ nữ như chúng tôi ngày càng phát huy cao được hiệu quả hoạt động.