From: Tuan Anh
Sent: Monday, December 07, 2009 11:04 AM
Chào Duyên,
Đọc bài tâm sự của cô tôi muốn nói vài lời động viên.
Cách nhìn và suy nghĩ của nhiều người Việt Nam hiện nay là như thế nhưng so với nhiều năm trước thì đã khá hơn rất nhiều. Xã hội sẽ thay đổi nhưng cần thời gian để mọi người quen với cảnh đời và suy nghĩ mới.
Trong tương lai sẽ có nhiều phụ nữ độc thân có con vì nuôi con một mình còn hơn lấy người mình không yêu mà quyền làm mẹ làm cha là điều tuyệt vời, tuy rằng sẽ vất vả và con cái cũng sẽ có thiệt thòi.
Hiện tại nhiều phụ nữ thậm chí chịu đau khổ âm thầm, lấy chồng chỉ để có tiếng là có chồng rồi bỏ cặp với người họ yêu thường là đã có gia đình để khỏi mang tiếng thế nọ thế kia.
Đáng lên án hơn là có người có con với ai đó nhưng tìm được một ông bố thế chân họ cũng làm tới và cưới bằng được cho con khi chào đời có ông bố hờ. Những người bố bị cắm sừng hoặc được lựa chọn để thế thân nếu biết được sự thật thì sẽ phải làm gì?
Hy vọng người bố của cháu bé có đủ dũng cảm và lương tâm chăm sóc và bù đắp cho cháu. Nếu tránh phiền toái thì cô chỉ còn cách ra nước ngoài sinh sống. Khi điều kiện không cho phép thì chỉ còn cách bỏ ngoài tai tất cả những gì người xung quanh bình luận.
Chúc cô sức khỏe và kiên nhẫn để vượt qua một chặng đường dài. So sánh với nhiều người phụ nữ khác cô còn hơn họ rất nhiều.
Anh Tuan