From: Gia Linh Nguyen Ngoc
Sent: Tuesday, December 08, 2009 8:20 AM
Mình cũng là một single mum như bạn. Tin rằng có thể làm được, mình đã sinh bé và nuôi con mà không đăng ký kết hôn. Bé bây giờ được 8 tháng và mọi người bên ngoại đều yêu mến. Mình rất hạnh phúc. Có thể như thế là quá đủ để mình có thể cố gắng làm việc vì bé.
Mình nghĩ rằng khi chúng ta lựa chọn con đường đi khác với thông lệ thì đương nhiên phải đối đầu với dị nghị của thiên hạ, chưa kể rất nhiều khó khăn khác. Nếu là mẹ mà không đủ bản lãnh để vượt qua những lời đàm tiếu thì đứa bé làm sao có thể làm được.
Hãy cố gắng vì điều quan trọng hơn là làm sao để bé lớn lên bé có thể hiểu, không giận ai, không tủi thân và có tương lai tốt đẹp. Chúc bạn hạnh phúc bên bé.