From: Nguyen
Sent: Wednesday, December 09, 2009 9:32 AM
Mình rất ấn tượng về trường hợp của bạn. Bạn dám vượt qua rào cản xã hội để sinh em bé. Và quan trọng hơn cả là bạn có trách nhiệm cũng như có đủ điều kiện để nuôi dạy đứa trẻ do bạn sinh ra, không để nó trở thành gánh nặng cho xã hội và cho người thân. Đó mới là điều quan trọng nhất.
Theo quan điểm của mình, bạn không có gì sai cả. Mà chính những người sinh ra những đứa trẻ và không có trách nhiệm nuôi dạy chúng, bỏ mặc chúng thì mới đáng trách. Còn những lời dị nghị, những câu nói mỉa mai, xỉa xói của người đời là điều không đáng để bạn quan tâm.
Mình nghĩ bạn không có gì sai cả mà bạn hoàn toàn có thể tự hào về khả năng chiến thắng bản thân mình. Mình rất khâm phục bạn. Bạn là một người phụ nữ không chỉ mạnh mẽ, mà rất mạnh mẽ.
Sau này, khi con bạn lớn, con bạn sẽ hiểu được điều này và nó sẽ tự hào vì có một người mẹ như vậy. Chúc hai mẹ con bạn luôn may mắn và hạnh phúc.
Thân
Nguyễn