From: Binh Nguyen
Sent: Tuesday, December 08, 2009 2:46 PM
Chào bạn Duyên,
Tôi nghĩ bạn không phải là trường hợp duy nhất đã phải chịu đựng sự “đau khổ và rẻ rúng” này. Với quan điểm của tôi, tôi ủng hộ bạn, ủng hộ quyền làm mẹ của phụ nữ dù có chồng hay không.
Việc lấy chồng hay không là quyền của mỗi phụ nữ và là điều không thể ép buộc. Mỗi người đều có con đường đi riêng đảm bảo hạnh phúc của mình mà không làm hại đến người khác hoặc vi phạm pháp luật là được rồi.
Tại sao chúng ta lại có định kiến với người không chồng mà vẫn có con? Tại vì lối nghĩ và quan điểm cổ lỗ và không phù hợp, tại vì pháp luật của chúng ta và chế tài cho hành vi xúc phạm đến nhân phẩm của người khác và sự thi hành chưa nghiêm.
Nếu tôi là quản lý của cô nhân viên bạn đề cập đến trong khi làm hộ chiếu thì điều đầu tiên là bắt buộc cô đó phải công khai xin lỗi bạn, sau đó sẽ có những hình phạt phù hợp riêng vì đã làm hỏng hình ảnh “người công an nhân dân”.
Chúc bạn vui vè, sẽ trở thành bà mẹ tốt, nuôi dạy con bạn nên người có ích để sau này chứng mình cho xã hội thấy rõ thành quả của mình. Mình hy vọng sẽ lại được biết một kết quả tốt đẹp, một gia đình hạnh phúc dù thiếu đi một người đàn ông. Chúc hai mẹ con luôn vui, hanh phúc và thành đạt.
Thân
Bình Nguyên