From: Yen Khang
Sent: Thursday, December 25, 2008 10:34 AM
Subject: Mong ban hay xu su dung muc
Bạn Khánh thân mến!
Nỗi lòng của bạn cũng là tâm trạng của rất nhiều người. Tại sao lại như vậy? Tình cảm của con người rất đa dạng, mong muốn đủ thứ, yêu thương đủ thứ và cũng ghét đủ thứ, bạn có thấy đúng như vậy không? Tình yêu đôi lứa cũng thế thôi. Mỗi người (mỗi đối tượng khác phái) có một điểm gì đó rất khác nhau làm cho người khác phải ngưỡng mộ, nhưng hôn nhân gia đình (theo pháp luật) thì chỉ có một mà thôi. Chính vì vậy mà người ta cứ thèm thuồng, muốn sở hữu cái mà mình chưa có phải không bạn?
Trong câu chuyện của bạn, bạn cũng rất yêu chồng, không muốn rời bỏ cuộc sống đang có, nhưng bạn cũng đang nhận thấy ở “người kia” có điểm hấp dẫn mà bạn muốn được sử dụng, sở hữu nó. Nó hoàn toàn khác với ở chồng bạn (và “người kia” chắc cũng đang thấy điều đó ở bạn, ví dụ như sắc đẹp của bạn). Có thể sở thích này phát triển thành tình yêu thực sự, nhưng cũng có thể chỉ là sở thích chiếm đoạt mà thôi (có nghĩa là thích được toàn quyền sử dụng nhưng không cần sở hữu). Đó là cái tôi bản ngã của mỗi con người và vốn dĩ nó như vậy.
Trước đây, trong bối cảnh xã hội chi phối của các đạo giáo, con người phải tuân thủ theo những đạo luật khắt khe của xã hội mà phải giấu đi những cảm xúc thực của mình, sống cho đúng với luân thường đạo lý. Ngày nay, xã hội thông thoáng về mọi mặt trong đó có vấn đề về tình cảm lứa đôi, nên người ta không ngần nại bộc lộ cảm xúc cá nhân, lộ rõ cái tôi bản ngã của mình và người ta thích thú được thể hiện như vậy.
Nếu ai không thể hiện còn bị coi là cù lần, lập dị. Vợ có chồng nhưng vẫn thích quan hệ với đối tượng mà mình thích, ngược lại chồng cũng vậy. Nếu ai cấm đoán thì bị coi là ích kỷ, hẹp hòi, không ga lăng, không thoáng đạt, không hào hoa, phong nhã, lịch thiệp (tất nhiên không phải tất cả đều quan niệm như vậy).
Bạn thử nghĩ xem, nếu không có các đạo luật xã hội thì quan hệ tình cảm lứa đôi, vợ chồng trong xã hội sẽ diễn biến thế nào? (nói xin lỗi bạn và độc giả khác nào bầy gà vịt). Chính vì vậy Luật Hôn nhân quy định chế độ một vợ, một chồng, nhờ thế mà hoạt động đời sống con người mới có ý nghĩa.
Cảm xúc cá nhân của bạn và “người kia” là cảm xúc thật. Nhưng tôi khuyên bạn một điều đừng tham lam, cái gì cũng muốn. Thượng đế rất công bằng, nếu mình muốn có cái này thì phải mất cái khác. Không ai toàn vẹn được tất cả. Những gì bạn yêu quý nhất thì hãy giữ lấy nó và hãy vì nó trong mọi điều kiện. Hãy chọn một trong rất nhiều cái có thể. Còn có phải là ngộ nhận hay không thì thật khó phân biệt bởi “Lòng người ai biết mà đo cho tường”.
Thậm chí hôm nay bạn thích người này, nhưng mai có khi lại thích người khác (nếu có điều kiện tiếp xúc). Vậy mong bạn hãy biết kiềm chế bản thân, xử sự đúng mực, sao cho “tốt đời đẹp đạo”. Đó là lẽ sống muôn thuở. Còn nếu bạn chỉ muốn sống cho riêng mình, chỉ biết hưởng thụ cá nhân thì tùy bạn, đâu có ai biết, ai ngờ.
Rất mong muốn được chia sẻ, tâm sự với bạn!