Karaoke ồn ào - tật xấu khó trị của nhiều người Việt
Chủ nhật, tôi cứ ngỡ sẽ được ngủ thêm vài tiếng nhưng tôi đã nhầm.
Chủ nhật, tôi cứ ngỡ sẽ được ngủ thêm vài tiếng nhưng tôi đã nhầm.
Vừa mua căn chung cư, tôi đã có ý định bán lại, chịu thiệt tiền vì không chịu nổi tiếng karaoke.
Khiếu nại không ai giải quyết, góp lý lịch sự thậm chí cãi nhau thì cửa hàng vẫn trơ ra.
Hễ nhà anh này có gắn máy điều hoà nhiệt độ thì sớm muộn gì chị nhà bên cũng phải có.
"Bây giờ muốn hát bài nào thì người dùng chỉ cần lên Youtube tìm beat, bài nào cũng có'".
'Bác tôi ở Hà Nội phản ánh hàng xóm hát hò om sòm thì bị họ đánh rách mí mắt.'
Với tôi, không có âm thanh nào khó chịu hơn tiếng người say nhè nhè hát karaoke.
Xưa kia dàn karaoke là thứ đắt đỏ chỉ nhà giàu mới có, nay nó bình dân và hợp túi tiền nhiều người.
Tôi đã nhiều lần khiếu nại lên phường việc hàng xóm hát đến khuya nhưng không có tác dụng.
"Khủng bố"người khác bằng những trò náo loạn này là một loại tội ác.
Tiếng ồn hàng ngày đang góp phần giết chết chúng ta theo đúng nghĩa đen của nó.
Xin đừng lấy cái nghèo ra để bao biện cho việc ăn nhậu và karaoke.
Tiếng ồn từ các loa karaoke ảnh hưởng đến sức khỏe người dân mọi lúc, mọi nơi.