Cảnh sát Đà Nẵng xử lý ô nhiễm tiếng ồn, nhiều độc giả than phiền về việc bị "tra tấn" âm thanh từ tiếng hát karaoke, quán nhậu ầm ĩ nhưng không được nhà chức trách xử lý:
Nhà tôi ở Đà Nẵng. Nhà hàng xóm một tuần ít nhất hai cữ hát karaoke ngoài sân từ 5-6h chiều đến 11h đêm. Có hôm chơi hẳn từ 11h sáng đến đêm. Đã thế hết bố mẹ rồi đến con cái, bạn bè vừa ăn nhậu vừa hát như Chaien. Vợ và hai đứa con của tôi không sao chịu xiết. Nhiều lần định gọi công an phường nhưng lại sợ mất tình cảm láng giềng nên đành sống chung với lũ. Ở đâu chứ Đà Nẵng quá khó để dẹp mấy vấn nạn kiểu này.
Hậu Giang cũng nên vào cuộc chứ cái vùng quê yên bình này không còn bình yên nữa rồi. Từ ngày có nhạc sống với loa kéo công suất lớn họ chơi tận 11-12 giờ đêm.
Ngày xưa chỉ có đám cưới là có nhạc sống giờ thì đám giỗ, sinh nhật, đầy tháng, thôi nôi,thậm chí đám ma. Có khi bày ra nhậu chơi cũng lôi ra ca hát om sòm nhiều đánh nhau vì giành giật micro, hay chê bai hát dở. Nhiều đêm bốn phía, phía nào cũng có bên này nhạc sàn, bên nhạc vàng, bên vọng cổ....nghe riết rồi muốn thần kinh luôn.
Nha Trang cũng như Đà Nẵng. Các quán nhậu mở cửa tới 3-4h sáng. Các quán ở gần bệnh viện phục hồi chức năng Khánh Hoà đã làm ảnh hưởng đến các bệnh nhân đa số là người già mất ngủ. Bệnh càng nặng thêm. Đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp xử lý tình trạng này đã rất nhiều năm nay.
Ở Pháp con gà gáy làm ồn hàng xóm còn bị kiện, nhà tôi ở sát quán karaoke, bị âm thanh tra tấn từ năm nầy qua năm khác, đã 3 lần làm đơn gởi các cấp; đoàn xuống kiểm tra, hoà giải, rồi xù, chủ quán lên mặt, bảo lên núi ở. Gia đình vẫn tiếp tục chịu đựng, mất niềm tin.
Nên làm trên cả nước, vì ai cũng có quyền được sống không bị tiếng ồn tra tấn. Và nên đơn giản quy trình, một lực lượng công an thôi, được trang bị và học cách sử dụng thiết bị. Nếu là nhà hàng thì phạt hành chính và sẽ thu giấy phép nếu tái phạm 3 lần. Nếu là nhà dân thì phạt kịch khung.
Biết bao án mạng vì tiếng ồn rồi, không thể để dân bị tra tấn liên tục đến nỗi phải bán xới mà đi được.
>> Nhiều gia đình gặp rắc rối với dịch vụ nhà nghỉ, quán nhậu... ở gần nhà. Trong trường hợp này, bạn sẽ ứng xử như thế nào? Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.