From: Mai Hang
Sent: Saturday, December 26, 2009 12:16 AM
Gửi bạn Hà,
Vợ chồng chị phù hợp về tính cách, trình độ, chồng chị như chị nói cũng chưa có tính gì xấu ngoài chuyện có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Nếu phá bỏ một gia đình mà cho đến khi chị chưa phát hiện ra chuyện sàm sỡ thì vẫn rất hạnh phúc, vì một lý do như vậy, thì quả thật không đáng.
Theo như tôi được biết thì với cánh đàn ông, họ thường không coi chuyện quan hệ tình dục với người khác ngoài vợ thuộc phạm trù đạo đức hay tình yêu, chỉ đơn thuần là giải trí hay thỏa mãn bản năng thích khám phá điều mới lạ. Chồng chị thuộc số đó.
Hơn nữa như chị nói, chồng chị thường xuyên xa nhà, vậy theo chị anh ta phải và có thể "nhịn" để chung thủy với mình chị thôi sao? Tôi không nghĩ một người vợ yêu cầu điều đó ở người chồng của mình là đã thực sự hiểu và yêu chồng, có chăng chỉ là ích kỷ mà thôi.
Bản thân chồng tôi cũng hay xa nhà, dù chỉ 2-3 tuần một đợt gì đó, nhưng tôi không quan tâm nhiều đến chuyện anh có ai không và cũng không cố gắng tìm hiểu hay dò la. Tôi chỉ quan tâm đến một điều là tình cảm và trách nhiệm của anh với gia đình vẫn không thay đổi. Còn để mà giữ trọn vẹn thể xác cho nhau trong điều kiện đó quả thật là khó và không cần thiết.
Chỉ có điều chồng chị hơi ngông cuồng khi đã dám làm điều đó trong nhà mình và với người giúp việc, điều này phạm đạo đức và nhân cách. Tuy nhiên cũng có thể tha thứ được vì đôi khi bản năng đàn ông quá lớn. Và lỗi là bạn thật là "vụng" khi treo "mỡ miệng mèo" như thế. Bản thân tôi tư tưởng thoáng nhưng kể cả khi có hai con nhỏ tôi cũng không thuê giúp việc trẻ hay để bạn gái ở trong nhà, tránh để mình rơi vào trường hợp "mắt thấy tim đau", tự mua roi mà quất mình.
Tóm lại, theo tôi thời gian này cứ để chồng bạn vắng nhà để bạn có thời gian tĩnh tâm. Hãy thả lỏng, có cách nhìn thoáng và cố gắng hiểu để thông cảm với người bạn đời của mình một chút. Thay đổi chính tư tưởng của bạn thì sẽ khiến bạn nhìn mọi việc nhẹ nhàng hơn, yêu mình hơn và biết cách đơn giản hóa sự phức tạp để tận hưởng hạnh phúc đáng có.
Như chính cuộc sống của tôi, không bao giờ phải lo dằn vặt vì chồng có "lăng nhăng" không. Chính sự vui vẻ thoải mái đó mà tôi đã tạo ra mái ấm yên bình hạnh phúc cho cả gia đình.
Nhắn nhủ bạn một câu cuối: Hạnh phúc dày công vun đắp mới có được, đừng vì một phút bột phát của đàn ông mà đánh đổ tất cả.
Thân.