From: Mr.Tam
Sent: Saturday, December 26, 2009 9:25 AM
Đọc những tâm sự của bạn mà mình thấy xấu hổ cho cánh đàn ông chúng tôi quá! Hà ạ! Cái gì bỏ qua được thì bỏ qua đi. Mình thấy chồng bạn vẫn còn yêu bạn lắm. Chia tay ư? Rồi các con bạn sẽ ra sao? Cái "căn bệnh" của chồng bạn ở xã hội này cũng không phải là hiếm. Nhưng vẫn còn có "thuốc" để chữa được.
Tôi nhất trí với một ý kiến của bạn nào đó: "Hai vợ chồng cần thẳng thắn với nhau. Ngồi lại, và nói chuyện rõ ràng. Để chồng chị được nghe một lần những tâm sự của chị. Và để chị có thể nghe những điều anh muốn nói (nếu có). Nếu hai vợ chồng có thể tìm được tiếng nói chung để có thể vừa cứu vãn hôn nhân, vừa cứu vãn được hạnh phúc thì hãy tiếp tục. (Nghĩa là khi anh thực sự ân hận và muốn sửa đổi. Còn chị phải thực sự bao dung)".
Và tôi tin chắc rằng chồng bạn sẽ không ngu dại gì để chia tay với một người như bạn đâu.
Chào thân ái.