Thấy vợ hốt hoảng hỏi "anh vứt cái máy rửa mặt tiền triệu của em à", anh Tùng đủng đỉnh "Ừ, cứ bày bừa ra, để anh dọn thì chỉ có vào thùng rác".
Thấy chồng nằm quay lưng lại, hỏi không trả lời, vợ đụng vào người thì hắt ra, Trà lôi máy tính ra chat rồi khúc khích cười khiến anh xã tức tối.
Chồng về tới nhà chỉ nằm khểnh, không giúp tôi việc gì nhưng lại chẳng muốn bỏ tiền thuê osin.
Tất cả việc nhà đều mình tôi làm hết, bố mẹ và chồng chơi cả ngày nhưng không ai mó tay vào, dù tôi đi làm cũng rất áp lực và vất vả.
Tôi và chồng cùng lập công ty riêng. Vì công ty mới thành lập nên còn rất nhiều khó khăn, quy cách làm việc còn chưa được chuyên nghiệp.
Trước khi cưới, anh ấy thích sự 'bí ẩn' mà bạn tạo ra. Nhưng sau cưới, anh ấy ghét việc giải toán đố để biết xem vợ muốn gì.
Bạn sẽ không phải bực bội khi thấy mình làm việc nhà còn chồng ngồi xem TV, lại có nhiều thời gian dành cho "nửa kia" hơn...
Những ông chồng sống như khách trọ trong nhà, ra ngoài thì ba hoa, về nhà chẳng mó tay tới việc gì hay luôn đổ lỗi cho ngoại cảnh... dễ khiến vợ thấy hối tiếc khi kết hôn.
Chồng về đến nhà là kêu đau, mệt, buồn ngủ. Em nhờ gì anh cũng không làm, trông con thì nói con khóc, không theo.
Tôi nhờ anh giúp việc nhà, anh nói phụ nữ có ba việc lặt vặt mà làm không xong, rằng anh đã đi làm vất vả, kinh tế đóng góp đủ thì về nhà phải được nghỉ ngơi.
"Em tiện tay thì làm luôn hộ anh nhé", "Bẩn một tí có sao đâu", "Cứ để đấy mai anh làm"... là những câu chống chế quen thuộc của các ông chồng ngại việc nhà.
Chồng tôi ăn nói thô kệch, có thể văng tục bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, thậm chí trước mặt khách hàng, làm tôi mất mặt lắm.
Chồng tôi rất lười, có con cái rồi nhưng chưa bao giờ anh san sẻ công việc với tôi, dẫu chỉ đút cơm cho con ăn anh cũng không, mọi việc tôi phải gánh hết.
Thậm chí ốm đau tôi cũng không được nghỉ bởi nếu không dọn dẹp và cho con ăn thì nhà cửa cứ tanh bành, chồng con ăn uống linh tinh.
Em là người phụ nữ đã có nghề nghiệp ổn định, công việc 8 tiếng mỗi ngày. Trước giờ các diễn đàn cứ liên tục chấn động vì đề tài chê bai đàn ông Việt Nam là lười biếng, tệ hại hơn đàn ông Âu - Mỹ, khiến em cũng dao động.
Ngoài lúc đi làm, về tới nhà là anh ấy chỉ xem TV hoặc lướt mạng, thi thoảng lắm mới trò chuyện với cậu con lớn hoặc vợ nhờ thì mới bế con bé.
Cũng chỉ vì rượu mà anh không còn là anh. Khi say xỉn, chồng tôi nói năng mất khôn và hay đi đánh bài. Lúc đau ốm anh vẫn đòi uống rượu...
Bạn tưởng hy sinh sắc đẹp và sự nghiệp cho việc nhà thì sẽ được chồng biết ơn và yêu hơn nhưng thực tế, bạn chỉ tự đánh mất cơ hội của mình và có thể một ngày nào đó sẽ phải nghe câu: "Anh có yêu cầu em thế đâu".
Tôi phải đi làm 8 tiếng một ngày, anh ấy cũng vậy, nhưng khi về nhà là anh chỉ biết xem tivi và chơi trò chơi điện tử, có khi chỉ nằm ở sofa mà không muốn làm gì cả. Con muốn uống nước hay đói bụng anh ấy cũng không màng đến. Tôi không biết chuyện như thế này có đáng để ly dị hay không?
Thành Hằng (TP HCM) chẳng biết làm thế nào để thay đổi được chồng. Anh ta không bao giờ giúp vợ việc gì, chỉ biết ngủ, uống cà phê, đọc báo và xem bóng đá. Hằng đã nhờ một chuyên gia tư vấn giúp đỡ.