From: Bestfriendalway
To: Tamsu@vnexpress.net
Sent: Thursday, October 03, 2002 11:30 PM
Subject: Re: (no subject)
Kính gửi VnExpress!
Tôi là một đọc giả thường xuyên của báo VnExpress. Hầu như ngày nào tôi cũng đọc mục Tâm sự để có thêm hiểu biết và kinh nghiệm về đời sống cũng như về tình cảm. Nay tôi cũng có một tâm sự muốn chia sẻ cùng các bạn và mong các bạn cho tôi một lời khuyên. Thật ra tôi không biết có nên đem tâm sự này kể cho các bạn không vì tôi cũng rất là ngại.
Tôi xin tự giới thiệu tôi là Jenny, hiện ở Mỹ. 5 năm trước đây, tôi đã lập gia đình và hiện có 2 bé trai thật là kháu khỉnh. Nhưng không hiểu sao từ ngày về ở với chồng, tôi và anh ấy lúc nào cũng cãi vã và tính tình không hợp nhau. Anh ấy là người đàn ông thật là lười biếng, không có giúp vợ con được gì cả, kể cả nhà cửa và mọi việc trong nhà.
Tôi thì phải đi làm 8 tiếng một ngày, anh ấy cũng vậy, nhưng khi về nhà là anh ấy chỉ biết xem tivi và chơi trò chơi điện tử, có khi chỉ nằm ở sofa mà không muốn làm gì cả. Có hôm tôi thật là bận, một mình phải làm tất cả việc trong nhà như lau nhà, lau bồn tắm... Con muốn uống nước hay đói bụng anh ấy cũng không màng đến, rồi quay lại chửi tôi làm gì suốt ngày mà không lo cho con. Có khi tôi nấu đồ ăn thì anh ấy chê là nấu không ngon. Nhà anh ấy, ba má anh chị anh ấy nấu ngon hơn tôi nhiều.
Mới đây, tôi có hẹn đi bác sĩ, nhưng mà bác sĩ xa quá cho nên tôi sợ không dám lái xe đi xa, tôi có nhờ anh ấy chở giùm. Nhưng mà anh ấy lại cộc cằn với tôi là tự mình lái xe đi đi, rồi tìm đủ chuyện để nói. Cuối cùng tôi phải trễ hẹn với bác sĩ, bệnh thì đau mà anh ấy không có nghĩ đến mình. Có lúc nhờ anh ấy làm việc gì là anh ấy chửi tôi và cằn nhằn cái này cái nọ lung tung hết. Còn anh ấy tiếng Anh không có giỏi, mỗi lần đi bác sĩ hoặc đi đâu đều được tôi dẫn đi đúng hẹn, kể cả gia đình anh ấy cũng nhờ vào sự giúp đỡ của tôi. Vậy mà anh ấy làm ra ta đây là không cần đến, anh ấy nói không có tôi thì cũng có người khác giúp.
Có khi tôi nấu đồ ăn xong dọn lên bàn cho anh ấy, anh ấy ăn xong cũng không biết dọn lại bồn rửa chén để cho tôi rửa nữa, chỉ biết ăn rồi để trên bàn rồi lại xem tivi hoặc là nằm xoài trên sofa. Có lúc tôi giận không dọn nữa, tôi để cả 2-3 ngày vẫn còn ở đó, không ai sờ đến.
Tôi thật lòng muốn ly dị với anh ấy, nhưng vì hai đứa con cho nên tôi kéo dài mãi đến bây giờ. Tôi không biết chuyện như thế này có đáng cho tôi ly dị hay không? Tôi phải làm sao bây giờ? Mong các bạn hãy giúp cho tôi vài ý kiến để cho tôi có thêm một chút kinh nghiệm. Tôi thành thật cảm ơn các bạn nhiều lắm.
Nói thiệt với các bạn tôi và anh ấy không biết tại sao mà khi anh ấy sờ mó hoặc đụng đến thân thể tôi là tôi cảm thấy không thích. Các bạn ơi, tôi thật là xấu hổ khi đem tâm sự này nhờ các bạn giúp, nhưng thật lòng tôi bi quan quá, tôi không biết phải làm thế nào cho nên mới vào đây nhờ các bạn. Mong các bạn đừng cười mà hãy thông cảm giùm tôi nghe. Tôi rất mong nhận được lời khuyên và sự giúp đỡ của các bạn.
Jenny
Ý kiến chia sẻ với bạn Jenny, xin gửi về: Tamsu@vnexpress.net