Có với nhau một đứa con, tôi mong mình có được một đức lang quân là chỗ dựa tinh thần những lúc buồn vui và chia sẻ với nhau những gánh nặng trong cuộc sống. Nhưng chồng tôi lại là một người ăn nói thô kệch, có thể văng tục bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, thậm chí trước mặt khách hàng, thật ra mà nói tôi mất mặt lắm lắm. Không những thế, lại còn cẩu thả, bừa bộn, ít lắng nghe ý kiến của tôi, tôi rất buồn. (Xuân)
![chong-4174-1391656745.jpg](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2014/02/06/chong-4174-1391656745.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=QcEwl8NvRTH4eVR1elxCsQ)
Ảnh minh họa: News.
Trả lời:
Xuân thân mến,
Cho phép tôi hỏi bạn một câu thế này bạn nhé, chồng bạn “hư” như thế từ bao giờ? Từ khi cưới bạn hay là trước khi cưới bạn?
Nếu chồng bạn “hư” như thế từ khi cưới bạn, còn trước đó anh ấy rất tốt, thì bạn có cần tự hỏi mình rằng tại sao anh ấy lại hư như vậy sau khi lấy bạn không? Nói theo ngôn ngữ của các bạn trẻ bây giờ, phải chăng sau khi lấy bạn anh ấy đâm ra hư hỏng hẳn?
Nếu anh ấy đã hư như thế từ trước khi lấy bạn, thế thì tại sao lúc đó bạn vẫn chấp nhận yêu và lấy anh ấy. Phải chăng do bạn không tìm hiểu kỹ trước khi quyết định. Vậy thì mọi chuyện hiện nay, một phần lỗi cũng do bạn gây ra.
Nói như vậy để thấy rằng, chuyện hiện nay của gia đình bạn, một phần nào đó cũng có “công sức” của bạn gây ra. Vậy thì đừng trách ai khác mà trước hết hãy tự vấn chính mình. Nói như thế, không phải cứ để mặc anh chồng tự tung tự tác với những tật xấu. Nhưng lưu ý bạn rằng, cũng không thể cải tạo anh ấy trở thành người tốt hoàn hảo 100%, trừ khi chính bản thân anh ấy muốn thế.
Vì vậy, bạn phải tập thói quen “sống chung với lũ”. Hãy nhìn nhận trong những tật xấu của anh ấy, tật xấu nào có thể bỏ được, tật xấu nào có thể giảm thiểu và tật xấu nào đã định hình.
Chẳng hạn tật nói tục của anh ấy, nếu bạn nói với anh ấy rằng “anh không được nói tục” e rằng bạn sẽ thất bại. Nhưng nếu bạn tỉ tê với anh ấy rằng “Nếu anh đi mua hàng mà cứ bị chủ hàng văng đủ thứ vào mặt thì anh thấy thế nào? Có muốn mua hàng của họ không? Nên em nghĩ anh cũng nên cố gắng giữ khách hàng cho nhà mình chứ anh nhỉ” có vẻ dễ hiệu quả hơn phải không bạn.
Tất nhiên, chia tay tật xấu là một quá trình lâu dài, không thể ngày một ngày hai. Song, nếu bạn biết cách khuyến khích anh ấy kịp thời thì “nói phải củ cải cũng nghe”.
Cũng thế, trong tất cả mọi chuyện, bạn hãy cố gắng trao đổi với chồng, không phải theo kiểu “anh phải thế này, anh phải thế kia”, mà hãy theo cách “anh làm giúp em điều này, anh làm giúp em điều kia". Hãy để anh ấy cảm thấy vai trò đàn ông được bạn nâng cao và anh ấy sẽ cố gắng làm sao để phù hợp với vai trò đó.
Một sai lầm của phụ nữ đó là cứ mong muốn cải tạo chồng theo đúng ý của mình. Điều đó chỉ là chuyện giả tưởng thôi bạn ạ. Hãy chấp nhận chồng mình đúng như người mà mình đã chấp nhận yêu lúc trước. Chúc bạn sống vui vẻ với chồng con.
Chuyên viên tư vấn Phạm Phúc Thịnh
Trung tâm tư vấn Nhịp Cầu Hạnh Phúc