Nam SudanBệnh viện dã chiến Việt Nam đã khám bệnh cho hơn 50 phụ nữ, bé gái và dành tặng quà, trà sữa do nhân viên y tế tự làm.
Hệ thống lọc nước của Đội công binh Việt Nam đạt tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc, có thể cung cấp tối đa 8 m3 mỗi ngày cho người dân Abyei.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cử bốn sĩ quan nhận nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Trung Phi, Nam Sudan và khu vực Abyei.
Doanh trại thông minh của Đội Công binh Việt Nam tại Abyei (châu Phi) đã hoàn thành 60% khối lượng công việc của giai đoạn cuối, chuẩn bị đưa vào sử dụng.
Trong hoàn cảnh xung đột vũ trang, Đội công binh số 2 vẫn cứu kéo an toàn hàng chục lượt phương tiện cho Liên Hợp Quốc và người dân.
Hai ống nước lớn thừa ra khi đào giếng được Đội công binh số 2 tận dụng để làm cây nêu đón Tết tại Abyei, châu Phi.
Bốn sĩ quan quân đội sẽ làm việc tại Phái bộ Trung Phi (MINUSCA), người còn lại nhận nhiệm vụ tại Phái bộ Nam Sudan (UNMISS).
Đội công binh số 2 huy động nhân lực, máy móc để đào đất, hạ ngầm an toàn 5 téc chứa xăng dầu cho cây xăng ở thị trấn Abyei, châu Phi.
Hơn 200 người già, phụ nữ và trẻ em ở Abyei (châu Phi) được Đội công binh Việt Nam khám và phát miễn phí thuốc giảm đau, vitamin.
Theo thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Đội công binh số 1 của Việt Nam đã làm thay đổi diện mạo Abyei bằng việc xây cầu, làm đường cho người dân nơi đây.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng quyết định cử ba sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại phái bộ ở Abyei và Nam Sudan (châu Phi).
Sáng 8/8, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tiễn Đội Công binh số 2 với 184 sĩ quan lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại phái bộ UNISFA, khu vực Abyei, châu Phi.
Cục trưởng Gìn giữ hòa bình Việt Nam đề nghị tăng chế độ đãi ngộ cho cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là nữ quân nhân đang làm nhiệm vụ tại Phái bộ của Liên Hợp Quốc.
Chứng kiến 253 em bé ở Abyei (châu Phi) học ngoài trời, dưới nắng 40 độ C, lính mũ nồi xanh Việt Nam xây tặng hai lớp học kiên cố rộng 80 m2.
Đội công binh số 1 Việt Nam san ủi khu đất rộng 2 km2, làm đường, cống thoát nước cho khoảng 10.000 người tị nạn ở khu vực Abyei, châu Phi sinh sống.
Bà Abuk Mangok cùng mẹ già 70 tuổi và 7 người con được Đội Công binh Việt Nam xây tặng ngôi nhà rộng 40 m2 trước cổng doanh trại của đội ở Abyei, châu Phi.
Bảy sĩ quan nhận quyết định của Chủ tịch nước tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại phái bộ ở Cộng hòa Trung Phi, Nam Sudan và Abyei, sáng 7/2.
Nhằm đảm bảo nguồn thực phẩm tươi sống, Phân đội Hậu cần đã tìm kiếm các loại rau dền cơm, tầm bóp, hoa mướp và đánh cá rô phi dưới hồ tại Abyei (UNISFA).
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 và 4 đã trao 50 suất dung dịch xà phòng rửa tay, hơn 100 lít nước cam tới hơn 50 hộ gia đình tại trại tị nạn (POC), ngày 12/5.
Đội công binh Việt Nam chia thành hai mũi trinh sát thực địa để sửa chữa các tuyến đường, chuẩn bị cho mùa mưa tại Abyei (UNISFA), ngày 10/5.