Tôi cũng là một người đàn ông đã có gia đình, nên tôi hiểu điều đó. Ví dụ như khi anh đi làm về nhà quá muộn, bạn nên âu yếm chồng và tỏ ra thương chồng vô cùng vì anh quá vất vả với công việc mặc dù bạn biết có thể tối hôm đó anh đi nhậu, đi chơi bida hay đi cá độ bóng đá. (Viet Nguyen)
> Bồ của chồng tìm đến nói có thai
Chị hãy ba mặt một lời rõ ràng rằng anh còn một cơ hội cuối cùng để lựa chọn, vợ con hay là cô gái kia. Nếu họ thực sự yêu thương nhau lắm, chị hãy quên họ đi và mời anh nhà bước ra khỏi cuộc đời chị. Nếu anh chọn chị, hãy nói rõ trước mặt tất cả. đó là sự tự nguyện và là cơ hội cuối cùng.
> Bồ của chồng tìm đến nói có thai
Tìm một người đáng tin cậy trút bỏ tâm sự với người đó. Sau đó chị về nhà đối diện thẳng sự thật. Chị nên kiềm chế hết mức, đừng vì tức giận mà xảy ra chuyện lớn tiếng vợ chồng không hay và ảnh hưởng đến con cái. (Trinh Thi Lan)
> Bồ của chồng tìm đến nói có thai
Hãy cứng rắn và mạnh mẽ với chồng chị. Hãy nói với anh ta rằng chị cho anh ta một thời gian thử thách, bất kỳ một hành vi gian dối nào sẽ phải nhận hậu quả. Còn với cô gái kia, chị cũng cần yêu cầu cô ta chấm dứt ngay mối quan hệ với chồng chị. (Phuong Anh Vu Thi)
> Bồ của chồng tìm đến nói có thai
Bao năm tháng đau khổ và dằn vặt, mẹ vẫn không thể bỏ được ba dù tôi đã đề nghị mẹ nhiều lần. Mẹ vẫn đợi chờ. Và rồi mẹ tôi bị ung thư, căn bệnh đã cướp mẹ vào năm ngoái. Mẹ tôi vẫn mong ba về trong đau khổ dù những đợt mổ, xạ trị đã khiến mẹ tôi chỉ còn da bọc xương.
> Bồ của chồng tìm đến nói có thai
Tôi cho rằng, mối quan hệ ban đầu của anh ta với cô ả kia chỉ là chỗ bài bạc cá độ cùng cánh nhau gì đó, nhưng do lâu ngày rồi nó cũng phát triển theo chiều hướng xác thịt (nhất là bạn lại không có cách đề cao cảnh giác). (Huyen Nguyen)
> Bồ của chồng tìm đến nói có thai
Bây giờ em hãy sống cho mình và cho con trai của em. Em nghĩ như thế nào nếu con trai em lớn lên biết rằng bố của nó luôn là người nói dối, không chung thủy và không còn xứng đáng, sống vô trách nhiệm. (Le Bich Lan)
> Bồ của chồng tìm đến nói có thai
Hãy nhìn tôi, các con tôi ngoan, học hành đến nơi đến chốn, yêu thương mẹ, sống tốt với mọi người. Khi con gái lấy chồng nó bảo nếu ngày xưa mẹ không ly dị với ba thì bây giờ tụi con đâu được như thế này, tôi thật sự trút được gánh nặng vốn đã đè nặng lòng mình bao lâu rằng lỗi của mình đã để chúng nó sống thiếu cha!
> Bồ của chồng tìm đến nói có thai
Em không nghĩ vì bồ của chồng chị có thai mà chị phải ly dị hay nhường anh cho cô ấy. Mà nếu chị ly dị thì nguyên nhân chính là tư cách của chồng chị, anh ta không còn xứng đáng với niềm tin và tình yêu của chị. (Giang Bui)
> Bồ của chồng tìm đến nói có thai
Bạn cũng đường mong đợi, hy vọng vào một phép màu tình yêu để cải hóa con người đó trong tương lai, bới các cụ đã có câu “Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời”. Cái bạn nhận được anh ta là gì, ngoài những lời dối trá trắng trợn, những lời hứa suông, và những đau khổ triền miên. (Nguyen Lan Chi)
> Bồ của chồng tìm đến nói có thai
Những khó khăn nào chị sẽ gặp phải nếu nuôi con một mình? Chị cần bao nhiêu thời gian và tiền bạc để bắt đầu một cuộc sống mới. Không hẳn chị đã từ bỏ gia đình này để bắt đầu cuộc sống mới. Ý nghĩ về sự sẵn sàng chuẩn bị cho một thử thách mới sẽ làm chị tự tin hơn, thấy được giá trị bản thân.
> Bồ của chồng tìm đến nói có thai
Chồng mình rất hiền lành và có trách nhiệm với gia đình, yêu thương vợ con hết lòng. Cho đến một ngày, anh ấy quen và chơi với nhóm bạn xấu, sa đà vào cờ bạc, cá độ, rồi cặp bồ với cô khá xinh nhưng chuyên đi mồi chài đàn ông để làm gái bao.
> Bồ của chồng tìm đến nói có thai
Chị còn chần chừ gì nữa mà không rời bỏ anh ta. Anh ta có đủ tất cả những tật xấu ở đời, hơn thế anh ta lại không có ý định muốn rời bỏ chúng mà còn lợi dụng lòng tin, sự vị tha của chị để tiếp tục phát huy chúng. (Trang Thuy)
> Bồ của chồng tìm đến nói có thai
"Tứ đổ tường" bao gồm: trai gái, rượu chè, cờ bạc và hút xách. Nhưng theo như lời chị kể thì chồng của chị đã đạt đến "tam đổ tường" luôn rồi (không có hút xách vì em không thấy chị đề cập đến), thế thì một con người như vậy chị luyến tiếc làm gì? (Thuy Tran)
> Bồ của chồng tìm đến nói có thai
Tin đó đối với tôi như tiếng sét ngang tai. Tôi ngồi như trời trồng, không gào thét, không chửi bới, không đánh ghen như những người khác, mà ngồi im tội nghiệp. Tôi thật sự đang rối bời, không biết phải làm gì đây? (Thùy)