From: Trinh Thi Lan
Sent: Wednesday, December 10, 2008 5:29 PM
Subject: Y kien giup chi
Chi Thùy thân mến,
Đọc những dòng tâm sự của chị, em cảm thấy thương cho chị quá. Chị đừng bao giờ dại dột nghĩ đến việc từ bỏ cuộc đời này, mọi việc đều có thể giải quyết. Người ta nói "cánh cửa này đóng lại để cho cánh cửa khác mở ra". Chị còn quá trẻ và cuộc sống tươi đẹp còn đang chờ chị phía trước. Nhiều mảnh đời còn bất hạnh hơn chị gấp nhiều lần, nhưng họ vẫn chấp nhận trải qua nó, đó mới là bản lĩnh sống chị à.
Chồng chị có lỗi với chị, anh ấy có yêu chị, có thực sự muốn chung sống với chị hay không là ở chính bản thân chị hiểu rõ nhất. Hãy mạnh dạn nhìn thẳng vào sự thật, đừng tự lừa dối bản thân mình. Vết thương phải giải phẫu cắt bỏ thì nó đau nhưng sẽ lành. Còn cứ để cho nó kéo dài thì nó cứ âm ỉ mãi và sẽ ngày càng đau hơn nữa.
Trước mắt chị nên đi đâu đó cho khuây khỏa, tìm một người đáng tin cậy trút bỏ tâm sự với người đó. Sau đó chị về nhà đối diện thẳng sự thật. Chị nên kiềm chế hết mức, đừng vì tức giận mà xảy ra chuyện lớn tiếng vợ chồng không hay và ảnh hưởng đến con cái.
Chị trực tiếp nói chuyện với chồng chị về những suy nghĩ của chị và chị yêu cầu chồng cùng đến gặp cô gái đó nói thẳng sự việc. Nếu chồng chị và cô gái đó có tình cảm thực sự với nhau thì anh ấy sẽ không chấp nhận. Và nếu như chỉ vì nông nổi chắc chắn cuộc nói chuyện sẻ xảy ra mâu thuẫn và tranh cãi giữa hai người. Lúc đó chị là người chủ động, bên ngoài sẽ nhìn thấy rõ được bản chất của vấn đề và mạnh dạn đưa ra quyết định.
Chúc chị sớm tìm lại hạnh phúc.