From: T.T.H.
Sent: Wednesday, December 10, 2008 10:30 AM
Subject: Chia se cùng ban Thu?
Thùy thân mến!
Mình vô tình đọc được bài viết tâm sự của bạn và thấy giống hệt hoàn cảnh của mình cách đây 2 năm. Mình đã ở trong hoàn cảnh này tuy không trầm trọng như bạn đang trải qua, tuy chưa đến mức bồ của chồng có thai, nhưng cũng hiểu thấu nỗi đau của bạn và cách hành xử của bạn. Tuy nhiên mình có vài lời khuyên với bạn.
Mình hơn bạn 6 tuổi. Cũng có một cậu con trai đẹp như thiên thần. Chồng mình rất hiền lành và có trách nhiệm với gia đình, yêu thương vợ con hết lòng. Cho đến một ngày, anh ấy quen và chơi với nhóm bạn xấu, sa đà vào cờ bạc, cá độ, rồi cặp bồ với cô khá xinh nhưng chuyên đi mồi chài đàn ông để làm gái bao.
Anh ấy cũng đã bao phen lừa dối để lấy hết tiền của nhà đi chơi cờ bạc, lô đề, cá độ. Bao nhiêu tiền của và tiền mình vay anh chị em trong nhà, rồi bạn thân của mình đều đội nón đi theo thói ham chơi của anh ấy. Số tiền anh ấy nợ nần mọi người bằng một căn nhà chung cư rồi. Mình đã phải âm thầm chịu đựng tất cả không dám to tiếng vì sợ mẹ mình đang ở cùng trông con trai mình biết sẽ buồn.
Mình là người vợ vị tha và bao dung theo nhận xét của các anh chị em trong nhà anh. Mình đã tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác. Tuy nhiên mình không hành xử như bạn là chì chiết, la mắng anh hoặc đánh ghen để làm mất mặt anh. Rồi tới lúc mình phát hiện anh có bồ và đã nói chuyện thẳng thắn với anh. Mình để anh lựa chọn hoặc là gia đình, hoặc là bồ, anh đã khẳng định là không bao giờ bỏ gia đình và anh cũng không yêu cô ta.
Anh cũng biểu lộ chối quanh và lén lút gọi điện thoại y như chồng bạn. Cũng thề thốt không yêu cô ta mà chỉ là bạn làm ăn. Nhưng vì mải mê với của lạ anh ấy đã đến ở hẳn với cô ta nửa năm. Nhưng không để có thai như chồng bạn. Mình đã đi tìm gặp anh và khuyên giải anh quay về nhưng vô vọng. Trong lòng mình tự nghĩ rồi anh sẽ hối hận vì đã đánh đổi cái quý giá để đến với cái phù du.
Mình đã tìm hiểu kỹ về thân phận cô gái kia và hiểu rằng chồng mình sẽ không bao giờ lấy một người như thế làm vợ. Mình hiểu cô gái kia không thể thay thế mẹ con mình được. Quan trọng là mình đã thấu hiểu chồng mình cũng giống như bao đàn ông khác, khi đã đam mê của lạ thì dễ hành động bồng bột. Đến một lúc nào đó họ sẽ hiểu giá trị đích thực của những thứ họ có là gì.
Bằng tình cảm chân thành, sự chu đáo toàn tâm toàn ý với nhà chồng, cuối cùng mình đã cảm hóa được anh. Tự anh phải trở về xin tha thứ và từ bỏ hoàn toàn mọi thói xấu trước đây. Bây giờ nghĩ lại những ngày tháng đó mình thấy thật khủng khiếp. Đã có lúc mình cũng lao vào ôtô taxi tự tử rồi. Nhưng trời không cho chết mà chỉ bị gãy chân thôi.
Hai năm nay gia đình mình rất hạnh phúc. Anh ấy thêm yêu vợ thương con hơn nhiều lần. Không còn những đêm phải khắc khoải chờ chồng. Không còn tâm trạng lo chồng phản bội nữa.
Bằng kinh nghiệm của mình, mình xin có ý kiến với bạn. Hãy bình tĩnh suy xét mọi việc. Nhờ những bạn thân hay người nhà tìm hiểu kỹ về cô ta. Hãy hiểu hơn tâm trạng và các mối quan hệ của chồng, từ đó có hướng giải quyết tốt nhất. Đừng hồ đồ phỏng đoán, hay chì chiết chồng, đàn ông rất sĩ diện. Mình làm họ bẽ mặt, họ sẵn sàng bỏ đi hẳn với tình địch, lúc đó người được lợi là cô ta, và như vậy cô ta đã thắng.
Có thể cô ta đang giăng bẫy để bạn mắc lừa. Hãy bao dung hơn với chồng, vì anh ấy không muốn mất bạn và con bạn đâu. Nếu trường hợp cô ta có thai thật thì yêu cầu anh giải quyết dứt điểm cái thai. Thà mang tội hủy một sinh linh còn hơn để đứa bé ra đời chịu cảnh éo le và tương lai mờ mịt. Rồi có con anh ấy sẽ không chấm dứt hẳn với cô ta.
Hãy nghĩ đến con bạn, nó không thể không có bố. Nó cũng bằng tuổi con trai mình đó. Bạn sẽ có lỗi nếu để nó bị tổn thương. Có thể anh ấy đang chán nản vì nợ nần nhiều quá mà không thoát ra được, thêm nữa không giúp gì được vợ trong việc nuôi con nên thấy hổ thẹn, vì vậy mới đi tìm người con gái khác để tìm chỗ an ủi, tìm nơi để nói ra những điều không thể nói với vợ.
Hãy thẳng thắn chia sẻ với chồng về những khó khăn anh ấy đang mắc phải và đưa ra những kế hoạch vợ chồng cùng tháo gỡ. Như vậy anh ấy sẽ biết ơn bạn đã bao dung và cùng sẻ chia với anh ấy, tuyệt đối không nhắc lại những chuyện cũ và những khoản tiền anh đã làm mất đi. Mình đã làm như vậy và đã làm thay đổi được chồng mình hoàn toàn đấy.
Bạn đã có một tình yêu trong sáng và rất đẹp suốt thời gian dài, đừng để một phút yếu lòng của chồng mà tan vỡ hết.
Chúc bạn có nghị lực và tìm lại được hạnh phúc gia đình.
Thân ái,