Cách đây 2 năm, có một người đàn ông lớn tuổi sống ở Mỹ gọi lầm về số phone của tôi, sau đó gọi về thường xuyên. Anh ta thường nói xấu vợ thế này thế kia, nói phải chi gặp mình sớm hơn. Rồi khi vợ qua Mỹ đoàn tụ thì anh ta không liên lạc nữa. Chưa đầy 6 tháng sau, gia đình anh ta lục đục, vợ bỏ nhà đi đêm, anh ta lại gọi về cho mình liên tục.
> Bị lừa tình suốt 2 năm
Việc bạn có ý định gặp gỡ vợ anh ta hay trả thù anh kia thì tôi nói thật rằng bạn không nên làm. Bởi "trả thù" chỉ là hành động của những kẻ không có học và vô văn hóa mà thôi (theo những gì bạn nói là chị vợ anh ta nhắn tin, gọi điện chửi bới, xưng hô chợ búa). (Ha Hien Anh)
> Bị lừa tình suốt 2 năm
Khi yêu vợ anh là người dịu dàng, hiền lành. Nhưng trong quá trình chung sống, cô ta đã có những lời nói và hành động xúc phạm gia đình chồng như một kẻ giang hồ thật sự. Và sự chia tay của anh và cô ta là tất yếu. Anh thật sự sụp đổ em à! (Phu Nguyen)
> Bị lừa tình suốt 2 năm
Bạn không hiểu được rằng phần lớn đàn ông có vợ không khó khăn gì để chinh phục một cô gái trẻ mới ra trường. Mặt khác những người có tư tưởng ngoại tình thường hay nói xấu vợ hoặc tỏ ra đáng thương như là quan hệ vợ chồng không hợp, lấy nhau không vì tình yêu, vợ rất là đanh đá chua ngoa... (Nga Dao Thi Thanh)
> Bị lừa tình suốt 2 năm
Hãy mơ điều bạn thích mơ. Hãy đi nơi bạn thích đi. Hãy trở thành người mà bạn muốn trở thành. Bởi vì ta chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để thực hiện tất cả những gì ta mong mỏi trong cuộc đời ấy. (Nguyen Thuy Duong)
> Bị lừa tình suốt 2 năm
Vì nếu bạn tiếp tục làm việc ở đó thì rồi bạn lại sống giữa những kỷ niệm, những điều đã qua, rồi bạn sẽ phải suy nghĩ. Rồi bạn cũng sẽ bị gã đó lôi kéo, dụ giỗ, bạn sẽ không thoát ra khỏi hắn. (Nguyen Hien)
> Bị lừa tình suốt 2 năm
Trong xã hội hiện tại, có nhiều kẻ háo sắc, muốn chinh phục các cô gái đẹp, nhưng không hề đàng hoàng và có trách nhiệm, đến lúc không cần là sẵn sàng "vứt", và để lại gánh nặng cho các bạn nữ. (Nguyen Cuong)
> Bị lừa tình suốt 2 năm
Vì bạn không sinh ra để làm những việc đó. Bạn làm không được điều đó đâu vì bạn là người tốt mà. Thời gian của bạn là để học tập, trau dồi kiến thức, để làm những việc mình yêu thích và để tìm kiếm một tình yêu đích thực… (Nguyen Minh Cuong)
> Bị lừa tình suốt 2 năm
Bạn phải tự nhận lỗi ở mình vì: Thứ nhất, bạn đã để tình yêu vượt đến giới hạn tình dục. Thứ hai, hiện nay theo tôi nghĩ lý do khó chấm dứt có liên quan đến tình dục về phía bạn. Thực sự điều này theo tôi là hết sức bình thường: "Ăn quen, nhịn không quen”. (Nguyen Thanh Phuoc)
> Bị lừa tình suốt 2 năm
Mới nghe, tôi bất bình lắm, nhưng gượm lại và chiêm nghiệm, tôi chúc mừng bạn, một nhà báo đã biết thế nào là đúng. Ai chưa qua chưa phải là người, ông bà vốn dĩ hay nói về kinh nghiệm. (Do Ba Huy)
> Bị lừa tình suốt 2 năm
Giờ em làm gì, gọi là "cho kẻ Sở Khanh một bài học" chỉ khiến em đau khổ thêm mà thôi. Biết rằng em sẽ uất hận và đau khổ, nhưng hãy cố quên đi, tập trung vào công việc rồi dần dần em cũng lấy lại được thăng bằng cho mình và sẽ suy nghĩ chín chắn hơn.
> Bị lừa tình suốt 2 năm
Chị hãy thoát ra khỏi cái mớ bòng bong về anh ta và gia đình anh ta, cả người vợ kia của anh ta nữa, em nghĩ là không đáng để cho chị phải bận tâm, giải thích hay là cho anh ta một bài học. Đã không đến được với nhau thì chả là gì của nhau cả, kể cả là yêu thật lòng. (Ha Giang)
> Bị lừa tình suốt 2 năm
Hoàn cảnh thương tâm và những lời tán tỉnh, ngợi ca có cánh đã làm cho bạn mê muội. Và khi bạn đã quan hệ tình dục với anh ta rồi thì thứ tình yêu mù quáng này trở thành như ma túy cột chặt bạn với anh ta.
> Bị lừa tình suốt 2 năm
Bạn phải gặp với chị vợ anh ta và đôi bên nói chuyện rõ ràng với nhau. Tôi nghĩ bạn là cô gái thông minh thì dĩ nhiên bạn sẽ có cách để trình bày thấu đáo nhất, chân thật nhất để chị ta không còn lý do để nghi ngờ bạn.
> Bị lừa tình suốt 2 năm
Bước tiếp theo là tìm cách "dạy" cho hắn một bài học nhớ đời. Hãy cứ bình thường như không có chuyện gì, và làm cho hắn yên tâm là chị vẫn ổn. Sau đó tìm cách ghi âm lại những lần 2 người gần gũi, từ đó chị sẽ có những bằng chứng sống động để bảo vệ mình khỏi tên Sở Khanh kia. (Tung Hoang)
> Bị lừa tình suốt 2 năm
Tôi năm nay 25 tuổi, xinh đẹp, học thức và con nhà gia giáo. Cách đây 2 năm, một đồng nghiệp có vợ con và hơn tôi 12 tuổi để ý tôi. Anh nói vợ chồng không hợp, nhưng không thể ly dị vì chị đang bị ung thư. Chuyện anh khiến tôi xúc động bởi bố tôi cũng bị bệnh ung thư máu. (Loan)