From: ha hienanh
Sent: Friday, November 21, 2008 4:43 PM
Subject: Toi phai ung xu the nao
Tôi là người rất thích chuyên mục Tâm sự của VnExpress.net và ngày nào tôi cũng đọc dù bất kể công việc có bận đến đâu.
Theo những gì bạn kể thì bạn được mọi người đánh giá là một cô gái xinh đẹp, thông minh, có học thức và nhất lại sinh ra trong gia đình gia giáo. Không những thế, bạn lại đang làm việc tại một cơ quan báo chí thì những chuyện của xã hội nhất là những kẻ Sở Khanh như vậy nhiều lắm, tại sao bạn không đúc kết và rút kinh nghiệm cho bản thân mà tin vào những lời đường mật đó?
Có thể những lời nói trên của tôi bạn thấy buồn và tủi thân, thậm chí là trách tôi, nhưng tôi thật sự muốn chia sẻ với bạn. Bởi bây giờ bạn còn có gia đình, công việc ổn định, và là một người con gái xinh đẹp, thông minh nữa cơ mà. Còn về việc bạn có ý định gặp gỡ vợ anh ta hay trả thù anh chàng kia thì tôi nói thật rằng bạn không nên làm. Bởi "trả thù" chỉ là hành động của những kẻ không có học và vô văn hóa mà thôi (theo những gì bạn nói là chị vợ anh ta nhắn tin, gọi điện chửi bới, xưng hô chợ búa).
Bạn nên quên hết mọi chuyện đi và đừng gặp gỡ anh chàng họ Sở nữa cũng như nhận tin nhắn hay cuộc điện thoại của anh ta. Bạn có thể ra Trung tâm Bưu điện làm thủ tục chặn cuộc gọi. Lâu dần thời gian sẽ xóa đi tất cả bạn ạ.
Vậy tôi có vài dòng tâm sự cùng bạn, mong rằng bạn có được sự bình tĩnh, sức khỏe để có thể sống vui vẻ hơn.
Thân ái chào bạn,
Hà